(JPN) - GACKT đã xuất hiện với tư cách là khách mới cho “Lễ hội Kenshin” được tổ chức vào ngày 20 và 21 tháng 8 tại thành phố Jouetssu, Niigata.
“Lễ hội Kenshin” được tổ chức mỗi năm để tưởng nhớ tư lệnh dũng cảm, Uesugi Kenshin dưới thời Sengoku. Vào 20/8, GACKT đã tổ chức “GACKT Live Message Ima Koso Tsutaeru ‘Gi no Kokoro’“ và chia sẻ suy nghĩ của mình về sự kiện động đất kinh hoàng ở Tohoku “Tinh thần hợp tác, đó chính là Bushido (một cách nói khác về Samurai – võ sĩ đạo) và đó còn là “trái tim công minh” mà Kenshin đã truyền đạt.”
Ngoài ra, vào 21/8, GACKT cũng sẽ tham gia “Shutsujin Gyouretsu”. Mặc bộ áo giáp cùng con ngựa trắng, GACKT Kenshin sẽ dẫn đầu 700 người đi xung quanh thị trấn và hồi sinh Trận chiến Kawanakajima tại Kasugayama-jou Shiseki Hiroba.
GACKT chia sẻ “Lễ hội Kenshin lần này sẽ khác hẳn so với lần trước, và ý nghĩa biểu trưng của nó cũng sẽ khác. Sau trận động đất kinh hoàng, rất nhiều người đã nhận ra được “trái tim công minh” chính là biểu tượng cho cái đẹp của trái tim con người Nhật Bản. Đặc tính và phẩm chất của con người Nhật Bản là gì?”
Anh nói tiếp “Thay vì cách nghĩ hợp lí “cái nào là có lợi”; sự hiện diện và hành động đúng cách của trái tim, cũng như sức mạnh tâm hồn mới là thứ khiến người Nhật thực sự tuyệt vời. Tôi nghĩ chúng ta có thể truyển tải những suy nghĩ như vậy. Từ giờ trở đi, tôi muốn tiếp tục truyền bày tỏ những suy nghĩ của tôi với tư cách là một người Nhật, và là một samurai.”
Yummy
theo natalie
bác Gackt càng ngày càng phô trương ghê quá @-) Nhưng bác tự hào vì mình là người Nhật, mình cũng có suy nghĩ giống bác vậy
















Bookmarks