Tay vợt Kei Nishikori đã trở thành tay vợt nam đầu tiên của Nhật Bản lọt vào vòng tứ kết của giải tennis Australia mở rộng kể từ năm 1932.
Nishikori, hiện đứng hạng 26 thế giới đã giành một trận thắng ngoạn mục trước tay vợt người Pháp được xếp hạt giống thứ 5 của giải, Jo-Wilfried Tsonga, với tỷ số 3-2 (2-6, 6-2, 6-1, 3-6 and 6-3) trong 3 giờ 30 phút, hôm 22-11.
Kei Nishikori vui mừng trước trận thắng lịch sử của mình
Tại vòng tứ kết, tay vợt 22 tuổi người Nhật Bản này sẽ gặp tay vợt hạng 4 thế giới Andy Murray. Nishikori cũng là tay vợt nam đầu tiên của Nhật Bản lọt vào trận tứ kết của 1 trong 4 giải đấu tennis quan trọng nhất thế giới kể từ khi tay vợt Shuzo Matsuoka lập được tại giải Wimbledon 1995.
“Đây là lần đầu tiên tôi được góp mặt tại trận tứ kết. Tôi thấy Jo-Wilfried Tsonga rất dẻo dai vì đến set thứ 5 mà anh ấy còn chơi khá tốt. Tôi gặp một chút rắc rối với những pha giao bóng mạnh của Tsonga nhưng tôi vẫn cố gắng chơi hết mình và ghi điểm ở những pha lên lưới quan trọng”, Nishikori nói trong buổi họp báo sau trận đấu.
Nishikori nói thêm rằng anh hy vọng chiến thắng của mình có thể là "liều thuốc tinh thần" giúp các tay vợt nam Châu Á thi đấu tốt tại các giải đấu quốc tế, cũng giống như tay vợt nữ Trung Quốc Li Na đã làm khi lọt vào vòng chung kết của giải Australia mở rộng và giành vô địch giải Pháp mở rộng năm ngoái.
Trước khi bước vào sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Nishikori đã từng theo học và tốt nghiệp Học viện quần vợt Nick Bollettieri ở bang Florida, Hoa Kỳ, nơi sản sinh ra những tay vợt hàng đầu thế giới như huyền thoại Andre Agassi, chị em nhà Williams và “bông hồng Nga” Maria Sharapova.
Văn Hiếu (theo CNN)












"Bông hồng" cũng có lý, Sharapova rất đẹp, do em quen gọi "Búp bê" rồi thôi ạ. Chỉ tội cho chị ý chấn thương mấy năm rồi.


Bookmarks