Thảm họa thiên tai ngày 11/3/2011 có thể coi là thời điểm để Nhật Bản bắt đầu những thay đổi lớn, trong đó có việc xây dựng những khu vực bị động đất, sóng thần tàn phá.
Sau khi trận sóng thần ngày 11/3/2011 cuốn phăng nhiều cộng đồng duyên hải, nhiều người lo ngại một số thị trấn sẽ biến mất mãi mãi. Nhưng Nhật Bản hiện đang lập kế hoạch hồi sinh một số khu vực, biến chúng thành các cộng đồng tiết kiệm năng lượng và gọi đó là những thành phố của tương lai.
Theo kế hoạch trên, 3 thị trấn bị tàn phá, gồm Ofunato, Rikuzentakata và Sumida Kesen, sẽ cùng trở thành nơi triển khai dự án năng lượng mặt trời khổng lồ đầu tiên trên thế giới nhằm cung cấp năng lượng riêng cho dân cư địa phương và thiết lập các ngành công nghiệp mới.
Trong khi đó, các địa phương như Kamaishi có kế hoạch cung cấp năng lượng riêng cho dân cư địa phương và thiết lập các ngành công nghiệp mới. Higashi Matsushima sẽ sử dụng các công nghệ xây dựng hiện đại nhất để tạo dựng cộng đồng có khả năng chống chọi thảm họa. Iwanuma có thể sử dụng các đống đổ nát từ thảm họa tự nhiên để tái tạo môi trường tự nhiên, với một mạng lưới điện Mặt Trời thông minh. Thị trấn Shinichi có kế hoạch trở thành một trung tâm hạ tầng thông tin, trong khi Minamisoma muốn trở thành thành phố sử dụng nguồn năng lượng gió.
Các nguồn năng lượng hóa thạch nhập khẩu vẫn được sử dụng phần lớn cho nền kinh tế Nhật Bản, nhất là kể từ khi gần như toàn bộ các lò phản ứng hạt nhân của nước này hiện ngưng hoạt động vì nhiều lý do. Trước tình hình hiện nay, giới hữu trách Nhật Bản đang tìm kiếm các ý tưởng táo bạo về năng lượng thay thế. Tại một cuộc hội thảo ở Fukushima, kiến trúc sư kiêm kỹ sư Shuzo Murakami nói các cư dân thành phố tương lai không những kiểm soát được việc sử dụng năng lượng mà còn có thể tạo ra và lưu trữ năng lượng trong chính các ngôi nhà của mình.
Một năm sau thảm họa, vấn đề đặt ra cho Nhật Bản là phải đẩy mạnh cuộc cách mạng công nghệ hướng tới mục tiêu tiết kiệm năng lượng. Trong khi phần lớn các lò phản ứng hạt nhân sản xuất điện ngừng vận hành để kiểm tra an toàn, do vậy, việc cần làm lúc này là phải thuyết phục chính quyền địa phương chấp nhận cho khởi động trở lại các lò hạt nhân. Đây không phải là một công việc dễ dàng vì Công ty Điện lực Tokyo, cơ quan điều hành Nhà máy điện hạt nhân Fukushima cũng như cơ quan chủ quản là Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) đang bị mất lòng tin.
Tuy nhiên, Giáo sư Kiyoshi Kurokawa, thuộc Đại học Tokyo cho rằng, nước Nhật đang ở khúc ngoặt trong lịch sử phát triển. Thảm họa ngày 11/3/2011 có thể coi là thời điểm để nước này bắt đầu những thay đổi lớn.
Kim Chung
(Chinhphu.vn)









Bookmarks