Trung tâm Giao Lưu Văn Hóa Nhật Bản tại Việt Nam - Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation), với sự hợp tác của Đoàn kịch Đoàn Thanh Niên (Nhật Bản), trường Đại học Hà Nội sẽ công diễn vở kịch đọc "Đêm trên chuyến tàu Ngân Hà", nguyên tác Miyazawa Kenji, chuyển thể kịch bản Hirata Oriza trong khuôn khổ kế hoạch lớp học JF đặc biệt.
Tham gia diễn xuất trong vở kịch là 21 em sinh viên tình nguyện năm thứ 3, bộ môn tiếng Nhật, trường Đại học Hà Nội.
"Đêm trên chuyến tàu Ngân Hà" đã từng được công diễn bằng tiếng Pháp tại Pháp vào năm 2011 nhưng đây là lần đầu tiên vở kịch được công diễn bằng tiếng Nhật bởi các sinh viên học tiếng Nhật ở nước ngoài. Vở kịch có phụ đề tiếng Việt nên mọi đối tượng khán giả đều có thể đến xem và thưởng thức. Ngoài ra, sau buổi công diễn, sẽ có buổi nói chuyện với tác giả vở kịch, ông Hirata Oriza, người sẽ sang Việt Nam nhân buổi công diễn lần này. Vì thế chúng tôi rất mong sự hiện diện đông đảo của các bạn.
Thời gian: Ngày 1 tháng 4 năm 2012 (Chủ Nhật)
- 10:00~12:00 Chỉ đạo diễn tập công khai (Các bạn có thể đến xem sinh viên luyện tập)
- 14:30 : Tiếp đón khách
- 15:00~17:30 : Phát biểu công diễn và tọa đàm với ngài Hirata Oriza
Địa điểm: Hội trường F1 - Đại học Hà NộiCậu bé Giovanni có bố làm nghề đánh cá nên phải đến tận biển Bắc xa xôi rồi mất tích mà không ai biết, cậu có mẹ nhưng vì bà bị bệnh nên cậu bé vừa đi học vừa phải đi làm thêm. Vì bố cậu không có ở nhà nên cậu bị bạn bè trêu chọc, duy chỉ có người bạn thuở bé là Campanella là vẫn tốt bụng với Giovanni.Nội dung: Đêm trên chuyến tàu Ngân Hà
Nguyên tác: Miyazawa Kenji
Đạo diễn: Kunihiko Tano (Đoàn Thanh Niên Nhật Bản)
Trong đêm hội các vì sao, Giovanni mua sữa cho mẹ uống. Nhưng giữa đường cậu gặp Zaneri, và bị trêu ác í, thế rồi cậu không mua sữa nữa. Giovanni bị suy sụp hoàn toàn, cậu nằm vật xuống ngọn đồi không có người và hướng lên các vì sao. Lúc đó, Giovanni đã nghe thấy tiếng động kì lạ: "Ga Ngân Hà, ga Ngân Hà". Cậu chợt nhận ra mình đang ngồi trong một toa tàu của chuyến tàu đêm Ngân Hà. Ngồi trước đó là khuôn mặt xanh nhợt của Campanella, Giovanni vừa cảm thấy kì lạ, trống ngực đập rộn ràng và bắt đầu chuyến đi cùng Campanella. Phần tiếp theo xin mời xem ở buổi công diễn...
Theo jpf.org.vn
---
Muốn đi xem![]()









Bookmarks