Nghe giống như “cuộc gọi lúc nửa đêm” và ”cuộc gọi lúc 0 giờ”(toàn phim kinh dị ấy
)
Mình vào JPN chưa lâu nhưng cũng chứng kiến được thời JPN nhộn nhịp nhất, thời mà mình thấy subber ra phim thật kinh khủng và mem post bài chất lượng nhất. Nhiều lúc nhìn phim mình làm mà mình cùng vài bạn subber còn phải ao ước “Bao giờ cho đến ngày xưa?” JPNFS mà mình từng biết (trước khi vào làm subber) rất đông vui. Mỗi com tự sướng của subber mình đọc mà không nhịn được cười vì nghĩ rằng trên mạng mà mọi người cũng vui thế. Cá nhân mình thấy, subber không hiền nhé, nhất là những lúc tranh luận, nhưng có vẻ ai thích Nhật cũng bảo thủ hết. Khi mới biết JPN, mình cũng chỉ vào down phim thôi (xin lỗi các staff, lúc đó em cũng chỉ vậy thôi). Bài viết đầu tiên của mình ở đây là đăng ký CTVFS và việc đăng ký đó cũng nông nổi không kém, chưa bao giờ mình nghĩ sẽ ở lâu với JPN đến vậy.
Lúc đó chưa có luật 10- 20 như giờ, mình lần mò down phim vì lỡ thấy phim Nhật hợp gu. Đến lúc phát hiện ra lượng phim mà JPN có, mình sốc vì không hiểu sao google không hiện kết qủa tìm kiếm ra diễn đàn. Rồi lần mò vào down phim. Thực sự, lúc quyết định xem bộ phim, mình không căn cứ vào preview do leader viết mà mình căn cứ vào lượng com và nội dung com của mem để xem. Vì mình nghĩ, cái đó mới là yếu tố quan trọng. Một bộ phim hay, chắc sẽ có nhiều người xem (trừ movie).
Rồi sau khi làm CTVFS, mình mới bắt đầu post bài. Mà mỗi lần post còn thấy run run, vì trước giờ chẳng tham gia cái forum nào tử tế cả. Đến lúc được lead movie đầu tiên “Sukida” mà còn thấy hồi hộp, không biết có ai thích phim đó không? Cũng may lúc đó có tea_tea nhảy vào post bài, không chắc phim đó bị ế mất. Mình cảm thấy vui nhất là cảm giác subber không làm phim cũng không có xem nhưng mỗi khi ai đó release phim là thể nào cũng vào thank 1 cái để ủng hộ. Hồi đó, ngày nào lên JPN cũng chỉ chăm chăm nhảy vào topic để xem và thanks phản hồi của mọi người. Mỗi lần có ai đó thank hay com là lại thấy có động lực làm phim. Cái này không chỉ có riêng mình mới nghĩ vậy mà hầu như subber nào cũng muốn nhận được sự đóng góp ý kiến từ người xem. Vì bọn mình làm phim hoàn toàn là free nên rất muốn có sự phản hồi từ những người có cùng sở thích. Vậy nên mọi người có biết rằng: mỗi khi nhìn thấy com chia sẻ cảm xúc hay hiểu biết về phim chính là cách các bạn ủng hộ bọn mình?
Các bạn xem 1 bộ phim trong thời gian rất ngắn nhưng để làm dù chỉ 1 tập thôi cũng mất một khoảng thời gian khá dài. Mà những comment của các bạn khiến cho chúng mình thấy công việc sub không hề vất vả.
Mình còn nhớ lần đầu tiên có bạn duysan_kun post cảm nhận về “Mari và 3 chú cún con”. Mình sướng đến nỗi mà em mình còn hỏi xem mình có làm sao không? Cả tối mình cười hớn hở vì cảm thấy mình không có nhầm khi chọn phim đó. Còn thao33 thì bảo “lần đầu thấy đc com của các bạn về phim mình làm thì thấy vui, lâu lâu lại lật lại topic xem có comt mới chưa để còn thanks”
Đây là 1 đoạn hậu trường của phim mà JPNFS làm, các bạn có thể đọc và cảm nhận thử:
Trong danh sách phim được vote, phim A chiếm vị trí hoàn toàn áp đảo 100%, đánh bật đối thủ “11 nin mo iru”.
Pj sử dụng nhiều từ ngữ “ba chấm” nhất.
pj nhiều staff nhất
pj chốt quân số nhanh nhất vì chốt xong mới đi hỏi staff tham gia.
Ngày 31/12: ý tưởng về KFX ra đời, khởi xướng từ nhân vật chính.
Đoạn yh của fablepc &thao33:
Ngày 4/1: eff tập 1
fablepc: mà khi t kể cái dao băm thịt
fablepc: 2 người ấy
fablepc: ko nhịn đc cười
thao 33: thế 2 ng đó
thao 33: có cho ý tưởng gì ko
fablepc: ko
fablepc: t nghĩ
fablepc: là chịu thôi
fablepc: cái cối xay gió
fablepc: mình còn nhét vào phim
fablepc: thì còn ý tưởng gì nữa chứ
fablepc: để xem
fablepc: khi edit có tìm thấy cái gì ko đã
fablepc: phim này
fablepc: lấy cái efect nào mạnh mẽ
fablepc: chức là đc
fablepc: chắc là đc thôi
thao 33: thế thì
thao 33: băm thịt đi
thao 33:
fablepc: uh
fablepc: cho băm luôn cũng đc
fablepc: t bảo rồi mà
fablepc: nếu ko tìm đc
fablepc: mình cho băm luôn
fablepc:
thao 33:
thao 33: chứ cái chong chóng
thao 33: nhẹ nhàng quá
thao 33: ko hợp lắm
thao 33:
fablepc: rồi
fablepc: đến lúc trình bày phim
fablepc: nhớ thuyết minh quả băm chựt ấy mới đc
fablepc:
thao 33:
fablepc: đấy là mục
fablepc: quá trình lên pj hot
fablepc:
thao 33:
--> kết quả chính là eff trong phim
Khâu Time:
fablepc: n ơi, thế nào rồi
thao 33: lạnh cóng tay, ko làm gì đc
...
fablepc: n ơi
thao 33: t không có máy
...
fablepc: n ơi
thao 33: t ko có nhà, chỗ đấy ko có net
...
fablepc: n ơi
thao 33: nhanh lên, sắp cắt mạng rồi.
5 phút sau, qua mess
Thao: cắt mạng rồi
Fab: ờ, mai vậy
Lyric
fablepc: lyric thế nào?
thao 12: Chưa có tinh thần lắm
fablepc: Xem lại nhé
thao 12: Nhanh lên
fablepc: Chịu rồi. Nhờ thêm người nhá
thao 12: Đành vậy thôi
Hôm sau:
fablepc: Được chưa?
thao 12: Có cảm giác rồi
fablepc: Nhưng người dịch kêu bài này chuối
thao 12: Bài hát hay mà
Kara:
thao 12: xem thử eff đi
fablepc :Chờ t tí
Thế nào?
Fablepc: Chả thấy giống gì cả.
thao33: Cánh cối xay đấy mà
fablepc : Ơ, sao cứ giống dao băm thịt thế
thao33: Ẹc, lấy cái khác nhé
thao33: Thế nào rồi?
fablepc :Lòe loẹt quá
thao33: Để t chỉnh lại
fablepc :Khá hơn rồi
thao33: Nhưng cái này nhẹ nhàng quá.
Fablepc: Công nhận, t thích cái băm cũ hơn
thao33 Để t chỉnh lại >_<
fablepc :Nếu ko chỉnh đc. Mình cứ lấy cái băm đi. Dù gì phim cũng xã hội đen lắm rồi
thao33: Ok
(Hậu trường “Don Quixote”)







(toàn phim kinh dị ấy
)
).

Trả Lời Với Trích Dẫn



Bookmarks