>
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Rộn rã sắc màu lễ rước Yamakasa Nhật Bản

  1. #1
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts

    Rộn rã sắc màu lễ rước Yamakasa Nhật Bản

    Những người tham gia đóng khố, vác Kakiyamakasa nặng cả tấn chạy đua trong thành phố.

    Muốn khám phá Nhật Bản, đừng quên tham gia một lễ hội. Đó là điều mà tất cả những ai đã từng du lịch và sống tại Nhật Bản truyền tai nhau. Hakata Gion Yamakasa là một trong những lễ hội nhộn nhịp nhất, sống động nhất và cũng đậm nét văn hóa xứ sở Phù Tang nhất.


    Lễ hội Hakata Gion Yamakasa được tổ chức thường niên vào 15 ngày đầu tháng 7 và đã có tới hơn 700 năm tuổi đời.

    Vào năm 1241, tỉnh Hakata, Fukuoka phải gánh chịu một nạn dịch khủng khiếp. Để xua đuổi đại dịch này, người dân Fukuoka đã quyết định tổ chức một lễ rước trong đó vị thày tu cao quý nhất trong vùng sẽ được rước đi khắp thị trấn để vẩy nước thánh dọc theo đường đi.


    Lễ hội ngày nay đã có một số biến tấu nhất định. Người dân không còn rước một vị thày tu nữa, mà thay vào đó là một Yamakasa – xe rước trên đó có biểu tượng của một vị thần. Có hai loại Yamakasa: Kazariyamakasa và Kakiyamakasa

    Kazariyamakasa rất đồ sộ, có chiều cao lên tới 16 mét. Nó được trang trí với những con búp bê, tượng trưng cho những nhân vật trong truyền thuyết hay lịch sử Nhật Bản. Kazariyamakasa được rước đi khắp nơi trong thị trấn để người dân và du khách có thể được chiêm ngưỡng.




    Kakiyamakasa thấp hơn, chỉ cao 5, 6 mét, nặng gần một tấn. Có bảy chiếc kakiyamakasa được làm ra để có thể tham gia cuộc đua vào ngày cuối cùng của lễ hội.


    Trong 15 ngày lễ hội, vô vàn hoạt động sẽ được tổ chức tại Fukuoka: múa, hát tập thể, diễu hành, rước Kazariyamaksa, và lễ cầu nguyện. Cuộc đua chính sẽ diễn ra vào ngày cuối cùng.




    Đường đua dài 5km là nơi các đội đua tới tham gia trò chơi. Vào lúc 4 giờ 59 phút sáng, sau một tiếng trống khai cuộc, đội đầu tiên sẽ mang chiếc Kakiyamakasa, khởi hành từ đền Kushida và các đội đua sau sẽ xuất phát muộn hơn 5 phút. Những người tham gia vác Kakiyamakasa đều mặc áo trắng truyền thống, phía dưới… đóng khố, hát vang câu về truyền thống: “Oissa, Oissa”. Mặc dù bắt đầu từ sáng sớm nhưng cuộc đua thu hút tới hàng trăm nghìn khách du lịch tới xem và cổ vũ, để được hòa mình vào bầu không khí lễ hội truyền thống Nhật Bản.






    Hiền Trang (TH)
    xzone
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  2. The Following User Says Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    linhu228 (27-12-2012)

  3. #2
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 31223
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 16
    Thanks
    7
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Cái kiệu này bự quá, bưng được cái này thấy biết bao nhiêu người ở dưới. Lễ hội của Nhật Bản làm cho người ta có cảm giác như Tết ấy nhỉ, chắc vui lắm. Nước mình mà có thì mình chắc chắn cũng sẽ tham gia rồi.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •