Người cháu của cố Tổng thống Mỹ Harry Truman, là ông Clifton Truman, hôm nay tới thăm thành phố Hiroshima của Nhật Bản, ngay trước thời điểm đánh dấu 67 năm ngày Tổng thống Truman ra lệnh sử dụng bom nguyên tử ở Hiroshima khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng.
Công viênTưởng Niệm Hòa Bình Hiroshima
Ông Clifton Truman, 55 tuổi, viếng thăm Đài Tưởng Niệm Hòa Bình Hiroshima và cầu nguyện cho nạn nhân trong biến cố nguyên tử này hồi thời Thế chiến thứ hai vào năm 1945.
Ông là người đầu tiên trong gia đình Truman tới dự lễ kỷ niệm biến cố nguyên tử, khi Hoa Kỳ sử dụng loại võ khí sát hại hàng loạt ấy tại Hiroshima vào mùng 6 tháng 8 năm 1945, và tại Nagasaki 3 ngày sau đó, khiến Nhật phải đầu hàng đồng minh.
Sau khi viếng thăm Bảo tàng viện Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima, người cháu đích tôn này của Tổng thống Truman lên tiếng với báo giới rằng ông rất cảm kích trước thông điệp hòa bình mà toàn thể thành phố Hiroshima dâng hiến.
Mỗi năm, có hàng chục ngàn người dự lễ tưởng niệm những nạn nhân ước tính trên 200.000 người thiệt mạng trong vụ đánh bom nguyên tử của Hoa Kỳ tại xứ Phù Tang.
Nguồn: rfa.org







Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks