>
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: Một thanh niên tự nhận đã chặt đầu mẹ

  1. #1
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts

    Một thanh niên tự nhận đã chặt đầu mẹ

    Dư luận Nhật Bản hôm nay 15/5 đang xôn xao sau khi một thanh niên 17 tuổi đã tới đồn cảnh sát ở thị trấn Aizuwakamatsu, bắc Tokyo, mang theo chiếc túi có đầu một người bên trong và tuyên bố đã giết chết mẹ mình.

    Cảnh sát tại Aizuwakamatsu, quận Fukushima, cách Tokyo 200 km về phía bắc cho biết họ đã tiến hành điều tra vụ giết người nhưng từ chối cho biết liệu họ đã bắt người thanh niên này hay chưa.


    Cảnh sát đang kiểm tra khu vực quanh căn hộ có thi thể nạn nhân


    Theo hãng tin Kyodo, cảnh sát đã tìm thấy một thi thể bị chặt đầu tại căn hộ nơi thanh niên này cư trú. Hãng Kyodo cũng cho hay người thanh niên là một học sinh trung học đã đi bộ đến đồn cảnh sát vào sáng sớm nay với cái đầu để trong một chiếc túi thể thao cùng lời khai nhận nạn nhân là mẹ mình. Hắn khẳng định đã hành động một mình và vụ việc xảy ra vào đêm qua.

    "Nếu đây là sự thật thì đó là một sự thật khủng khiếp", người phát ngôn hàng đầu của chính phủ Nhật Bản, Chánh văn phòng Nội các Yasuhisa Shiozaki nói.

    Vụ việc là hành động mới nhất trong hàng loạt các vụ giết người man rợ trong thời gian gần đây tại Nhật Bản. Vào hôm qua, người ta vừa phát hiện thấy một chiếc chân người tại một con sông nhỏ ở trung tâm Tokyo.

    Trước đó, vào tháng 2, một phụ nữ 32 tuổi đã bị bắt sau khi thừa nhận đã giết chết chồng mình, cắt anh ta ra từng mảnh bằng một chiếc cưa và vứt các phần thi thể ở nhiều khu vực ở Tokyo.

    Vào năm 1997, cả nước Nhật cũng đã bị sốc khi một cậu bé 14 tuổi bị bắt vì giết chết và chặt đầu một bé trai 11 tuổi, sau đó đã để đầu của nạn nhân ngay cạnh cửa ra vào của trường học ở thành phố Kobe, phía tây Nhật Bản.

    Sau vụ việc kinh hoàng này, độ tuổi vị thành niên bị đưa vào các trại cải tạo ở Nhật Bản đã hạ xuống mức 14 tuổi thay vì 16 tuổi vào năm 2001. Một dự luật để trẻ vị thành niên từ 12 tuổi trở lên phải chịu án cải tạo đã được phê chuẩn tại Hạ viện Nhật Bản vào tháng trước.

    Minh Nhật
    (Theo BBC, Reuters)
    HNM
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  2. #2
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Diễn biến mới vụ cậu bé nộp đầu mẹ cho cảnh sát

    Như tin đã đưa, cậu bé 17 tuổi tại Nhật mang đầu mẹ đến nộp cho đồn cảnh sát (ngày 15/5) hôm qua đã khai với cảnh sát rằng ban đầu hắn dự định giết đứa em trai của hắn, nguồn tin từ cảnh sát Nhật Bản cho hay.

    Cậu học sinh này khai rằng thay vì giết em trai, hắn đã giết mẹ vì thấy em mình quá nhỏ mặc dù hắn đã tìm vũ khí để giết em trai - người đang sống cùng với hắn trong một căn hộ, nguồn tin trên cho biết.

    “Tôi muốn tạo tin giật gân cho báo chí”, nguồn tin dẫn lời cậu học sinh này cho biết khi được hỏi vì sao hắn đã mang đầu mẹ đến đồn cảnh sát Aizu- Wakamatsu hôm 15/5.


    N.Minh (Theo Asahi)
    baomoi
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  3. #3
    We never give up!
    no more words's Avatar


    Thành Viên Thứ: 65
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,610
    Thanks
    2,057
    Thanked 278 Times in 102 Posts
    Khiếp quá T_____T
    Mang cái này vào phim kinh dị cũng chưa chắc có người dám xem T______T
    Ack ack T_____T
    Chữ ký của no more words
    Xấu hổ quá hổng dám để sign nữa .____.

  4. #4
    || TRÙM ||
    KHA's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Lào Cai
    Tổng số bài viết: 4,086
    Thanks
    1,148
    Thanked 7,053 Times in 1,457 Posts
    Thực ra chính phim ảnh mới là điều làm cho những trẻ vị thành niên này hành động như vậy. Những bộ phim kinh dị của Nhật đôi khi tả "thật" quá lại gây hiệu quả ngược lại, đặc biệt đối với trẻ thành niên. Còn nhớ trong "Đóng băng - Nhật khí Chihiro" hix Chihiro cầm cái búa đinh bập bọp một phát vào đầu - máu phụt lên mặt, nhìn mà muốn nôn. Đó là chưa kể cảnh she ngồi nói chiện với cái xác trong tủ lạnh. Rồi một cơ số phim như All About Lyly Chou Chou với lại phim gì mà một lũ trẻ tự giết nhau cho đến người cuối cùng (sorry vì quên mất bộ phim nổi tiếng nì) và một phim K chỉ mới được xem trailer kể về một thiếu niên chôn sống bạn gái của mình trong rừng (chưa kể là khá nhìu cảnh "xyz" trong khi mí diễn viên trong đó mới chỉ 15 - 16).

  5. #5
    Retired Mod
    Ren Shuyamaru's Avatar


    Thành Viên Thứ: 97
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,322
    Thanks
    71
    Thanked 689 Times in 253 Posts
    Trích Nguyên văn bởi KHA View Post
    Thực ra chính phim ảnh mới là điều làm cho những trẻ vị thành niên này hành động như vậy. Những bộ phim kinh dị của Nhật đôi khi tả "thật" quá lại gây hiệu quả ngược lại, đặc biệt đối với trẻ thành niên. Còn nhớ trong "Đóng băng - Nhật khí Chihiro" hix Chihiro cầm cái búa đinh bập bọp một phát vào đầu - máu phụt lên mặt, nhìn mà muốn nôn. Đó là chưa kể cảnh she ngồi nói chiện với cái xác trong tủ lạnh. Rồi một cơ số phim như All About Lyly Chou Chou với lại phim gì mà một lũ trẻ tự giết nhau cho đến người cuối cùng (sorry vì quên mất bộ phim nổi tiếng nì) và một phim K chỉ mới được xem trailer kể về một thiếu niên chôn sống bạn gái của mình trong rừng (chưa kể là khá nhìu cảnh "xyz" trong khi mí diễn viên trong đó mới chỉ 15 - 16).
    Battle Royale phải ko K ?

    Về vụ này, nếu quả như thế thì thật ghê tởm. Thằng nhóc đó chắc chắn là kẻ bệnh hoạn tâm lý rồi. Chỉ tội nghiệp cho đứa em trai ắn, thoát chết nhưng ko còn mẹ và anh trai nữa (chắc ko có bố) ...

    Thực ra vấn đề phim ảnh và những hành động man rợ nư thế này là một vòng luẩn quẩn, vụ tên Cho ở Mỹ cũng đc cho là xuất phát từ việc chịu ảnh hưởng của phim Old Boy (?!?) ... Những vụ giết người man rợ ---> cảm hững cho người ta làm phim kinh dị ---> cảm hứng cho những kẻ tâm thần giết người ----> .... Tất cả đều do những ham vọng của con người, kẻ bình thường thì ham tiền mà làm những bộ phim man rợ tả thực câu khách, kẻ giết người thì khát khao thỏa mãn những sở thích bệnh hoạn trong những góc khuát tâm hồn ... Chính vì thế mà khi xem phim kinh dị, chúng ta hay thấy kết của phim là một cái ác mới như cái trước lại đc sinh ra (ví như khi xem phần kết của The Silent of Lambs _ Sự im lặng của bầy cừu , tên bác sỹ ăn thịt người bệnh hoạn Letcher đã đút cho 1 đứa bé trên máy bay ăn não người sau khi đứa bé ngỏ lời tò mò xin ăn ...)

    Con người là bản thể của Thiện và Ác , nhưng những đứa tre khi mới sinh ra đều là thiên thần chứ ko phải quỷ dữ . Cuốc sống và môi trường xung quanh đã tạo nên ánh sáng và bóng tối trong tâm hồn những đứa trẻ, chúng lớn lên nhìn cuộc đời qua lăng kính của riêng chúng, và khi cảm thấy sợ hãi , chúng bắt đầu hành động ......



    Ko biết hoàn cảnh thực sự trong gia đình thằng bé đó thế nào, có lẽ sau khi thàng nhok đó bọi bắt, người ta sẽ cần quan tâm sâu sắc tới đứa bé ea trai của hắn, nó sẽ sống một cuộc đời thế nào đây, hoặc nó vứt bỏ quá khứ để trở nến sống lương thiện , hoặc nó sẽ mặc cảm, trở về bóng tối và lại trở thành ... kẻ giết người . Hay chít ít , khi lớn lên nhận thức được chuyện này, cỏ lẽ nó sẽ tìm đến ... CÁI CHẾT !
    Chữ ký của Ren Shuyamaru
    ăn ko?

  6. #6
    Retired Mod
    ZenG's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1309
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 790
    Thanks
    114
    Thanked 131 Times in 65 Posts
    thằng đó không còn là người nữa rùi sinh ra chi cho tốn đất không biết
    Chữ ký của ZenG
    My FB: Emz Nadax

    Utopia is on the horizon.
    I come 2 steps closer, it moves 2 steps away.
    I walk 10 steps and the horizon runs 10 step farther.
    That is what utopia is for: WALKING.
    ~ Eduardo Galeano ~

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •