(JPN) - Nihon Television đã “xoa dịu cái lạnh” cho tháng một sắp tới bằng thông báo về một bộ phim truyền hình mới sẽ phát sóng vào thứ bảy mang tên “Nakuna, Hara-chan” (Đừng khóc, Hara ơi).
Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu giữa Echizen, một phụ nữ làm việc chăm chỉ tại xưởng lọc cá, và “Hara-chan”, nhân vật chính trong câu chuyện manga của cô, bỗng đột ngột bước ra cuộc sống thực. Nagase, người trong 2 năm liền không tham gia bất cứ bộ phim truyền hình nào, thủ vai “Hara-chan” cho biết “Giống như Echizen luôn thổi bay mọi căng thẳng trong cuộc sống của mình bằng cách tạo nên các câu chuyện manga, tôi cũng sẽ thổi bay bộ phim truyền hình này với tất cả những cảm xúc và suy nghĩ bằng diễn xuất mà tôi đã góp nhặt trong hai năm qua”.
Phiên bản manga của “Hara-chan” vẫn chưa được công bố, và khi được hỏi liệu có gì tương đồng không, Nagase trả lời “À câu chuyện rất tuyệt vời. Tôi gần như chẳng có chút năng khiếu nào, vì vậy tôi thấy ghen tị đôi chút (cười lớn)”.”Hara-chan” là một nhân vật dành hầu hết thời gian tại các quán rượu để ca cẩm về cuộc đời và say xỉn. Ngày nào cũng như vậy khiến anh ta cảm thấy giận dữ, đồng thời cảm thấy thiếu can đảm để dừng lại. Khi khóc, anh thưởng tự nhủ mình phải tự điều chỉnh và dừng khóc, và điều đó cũng giải thích cho tiêu đề “Nakuna, Hara-chan” (“Đừng khóc, Hara ơi”). Thông qua câu chuyện manga này, Echizen đã bộc lộ sự phẫn uất và bất mãn với cuộc sống hàng ngày, điều mà cô thường không nói với ai. Rồi phép màu xuất hiện. “Hara-chan” bước ra cuộc sống thực trong hình dạng con người và rồi câu chuyện tình yêu giữa Echizen và Hara-chan bắt đầu.
Nagase đã nhận xét về nhân vật của mình “Anh ta ngây thơ như một đứa trẻ, vô cùng thẳng thắn, nhưng khi trở về hình dạng 3D, thực tế đã giáng cho anh ta những cú đòn đau. Ở đó có những câu chuyện vừa thú vị lại vừa đau lòng. Hara-chan luôn nóng nảy, bi quan và hay gặp thất bại. Nhưng khi đóng vai người anh hùng giúp Echizen thoát khỏi những rắc rối hàng ngày, Echizen từ chỗ khó chịu với ngoại hình của Hara-chan đã dần dần tiến tới chấp nhận anh. Cùng với Echizen, chúng ta sẽ dần khám phá vè đẹp thực sự của thế giới và những phép màu tồn tại trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Nhưng chắc chắn câu chuyện giữa một người trong thế giới thực và một người trong thế giới manga không thể kết thúc tốt đẹp. Số phận của cặp đôi sẽ ra sao vào phút cuối?
Cả thế giới thực và manga đều được khắc họa trong phim. Khi đọc kịch bản, Nagase đã miêu tả nó như “vượt ngoài sức tưởng tưởng, nhưng tôi cảm thấy cả hai thế giới được kết hợp rất khéo léo, giống như một cách “chính xác” nhất để kiểm soát một câu chuyện như vậy.” “Nakuna, Hara-chan” sẽ đánh dấu sự trở lại của anh với phim truyền hình sau hai năm. Bộ phim được sản xuất bởi Kawano Hidehiro, đồng thời cũng là nhà sản xuất của bộ phim truyền hình năm 2006 “My Boss My Hero”, cũng do Nagase thủ vai chính, và có tỉ suất người xem là 19.1%. “Tôi tò mò muốn biết chúng tôi sẽ đạt được những điều mới mẻ gì cùng với một đội ngũ nhân viên như vậy”, Nagase nhấn mạnh.
Kịch bản được viết bởi Okada Yoshikazu, người đã được giải thưởng Mukouda Kuniko và Hashida cho bộ phim truyền hình của NHK “Chura-san”, đồng thời hai bộ phim truyền hình "Ohisama" và "Saigo kara Ni-banme no Koi" của ông là những ví dụ đẹp đẽ minh chứng về câu chuyện tình yêu của người trưởng thành. Ngoài ra còn có đội ngũ nhân viên đã từng làm việc với Kamenashi Kazuya trong“Youkai Ningen Bemu”. Là một diễn viên đã từng đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau trong những câu chuyện riêng biệt, Nagase sẽ tham gia đội ngũ xuất sắc này để tạo nên một người anh hùng chưa-từng-có trong “Nakuna, Hara-chan”.
Bộ phim sẽ phát sóng vào ngày 18 tháng 01 năm 2013 (Thứ bảy), lúc 9 giờ tối trên Nihon Television.
swifty-fan (theo news.mynavi.jp)









Bookmarks