(JPN)-Taylor Swift , ca sĩ nhạc sĩ người Mĩ, đã tới Tokyo vào ngày thứ tư. Swift, 22 tuổi, tới trong kế hoạch quảng bá cho album mới “Red”. Đây là lần thứ năm cô tới Nhật Bản.
Tay cầm một cây ghita, Swift đã có cuộc trò chuyện ngắn với khoảng 180 fan ở tiền sảnh, kí tên lên ảnh và chụp hình bằng điện thoại di động.
Chưa tới một tháng trước, “Red” đã đạt mức 2.8 triệu bản trên toàn thế giới. Sau khi debut với album đạt lượng tiêu thụ cao nhất tuần khoảng 10 năm trước, “Red” gần đây đã đứng vị trí đầu 3 tuần liên tiếp trên Billboard’s 200 top albums chart.
Swift sẽ xuất hiện trên một số chương trình TV và radio trước khi trở về Los Angeles vào thứ bảy.
Cựu center của AKB48, Atsuko Maeda, đã có cơ hội phỏng vấn nữ ca sĩ đồng quê nổi tiếng Taylot Swift trên sóng Tokyo FM trong chương trình radio của cô - "HEART SONGS of Atsuko Maeda". Buổi trò chuyện được ghi tại Hanzomon, Tokyo và sẽ phát vào ngày 29 lúc 21:50~21:55 (Thứ 2-Thứ 5).
Maeda tự nhận là fan của Taylor Swift, cô thậm chí đã tới xem các buổi biểu diễn của Taylor Swift với tư cách cá nhân, và cô cũng chơi những ca khúc của Taylor khi Maeda có chương trình radio đầu tiên vào 5/4/2010.
Maeda đã rất hạnh phúc khi Taylor nói cô có thể gọi mình là "Tay" vì đó là cách những người bạn thân thường gọi cô. Đổi lại, Taylor cũng dùng biệt danh của Maeda - "Acchan".
Trong suốt buổi phỏng vấn, Maeda chọn ca khúc cô thích nhất trong album mới nhất của Taylor, hai người cũng nói về ý nghĩa của lời ca tới cả chủ đề thời trang.
Buổi phỏng vấn của Maeda với Taylor kéo dài 30 phút và sẽ được chia làm 4 phần để vừa với khung giờ chương trình radio 5 phút của cô. Maeda bày tỏ sự nuối tiếc khi cuộc trò chuyện phải dừng lại. Cô nói , "Tôi yêu Tay nhất, tôi rất vui vì đã được gặp bạn. Khi tôi buồn, tôi luôn nghe những bài hát của Tay, chúng tiếp thêm dũng khí để tôi luôn nỗ lực hết mình" và kết thúc với một nụ cười.
Taylor, người đã gặp Maeda tại Summer Sonic 2 năm trước, được biết Maeda đã tách ra solo và động viên cô "Tôi sẽ luôn ủng hộ bạn."
puskcy theo japantoday và arama













sính ngoại ghê gớm 



Bookmarks