dịch: yummy_lady
nguồn: japan today
Không gì có thể thể hiện mùa đông tại Nhật Bản bằng chiếc kotatsu, một khung bàn thấp bằng gỗ được phủ lên bằng một tấm chăn dày được gắn bên dưới một nguồn sưởi, có thể bằng điện hoặc bằng than.
Giống như hình ảnh một gia đình phương Tây đứng trước lò sưởi vào ngày Giáng sinh, hình ảnh gia đình quây xung quanh chiếc kotatsu, thường được đặt ở chính giữa phòng khách có TV, ăn quit và xem chương trình chào Năm mới đã trở nên quen thuộc với bất cứ ai khi nhắc tới kỳ nghỉ đông ở Nhật Bản.
Lấy ý tưởng này, Công ty Đường sắt Sanriku, nơi vận hành hai tuyến đường sắt dọc theo bờ biển Sanriku tuyệt đẹp ở tỉnh Iwate, Nhật Bản đã phục vụ khách đi tàu bằng một cách thư giãn tuyệt hảo: ‘Chuyến tàu Kotatsu’ (Kotatsu Ressha). Hai toa tàu đặc biệt được trang bị 12 chiếc kotatsu, nhờ vậy bạn vừa có thể tha hồ ngắm cảnh lướt qua cửa sổ tàu, vừa có thể tận hưởng không khí thoải mái ấm áp như đang ở nhà.
Đường sắt Sanriku đã vận hành kế hoạch Chuyến tàu Kotatsu từ giữa tháng 12 cho tới cuối tháng 3 hằng năm từ năm 2005, nhưng bị buộc phải kết thúc kế hoạch vì cả hai đường tàu đã bị hủy hoại nặng nề vào năm 2011 khi vụ động đất và sóng thần xảy ra.
Mặc dù hầu hết các phần của đường tàu vẫn chưa được phục hồi nguyên vẹn, nhưng Chuyến tàu Kotatsu dự kiến sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường vào năm nay, hoạt động vào các cuối tuần và ngày lễ qua 31 tháng 3 và hằng ngày từ 1 tháng 1 đến 6 tháng 1.
Chuyến tàu chạy một lần mỗi ngày, khởi hành từ ga Kuji vào 12:30 tối đến ga Tanohata vào 1:30 chiều. Sau 15 phút nghỉ ở ga Tanohata, chuyến tàu sẽ quay trở về ga Kuji vào 2:20 chiều. Tổng cộng là 2 tiếng tất cả.
Vì là chuyến tàu được quảng cáo rộng rãi tại Nhật Bản, các khách trên chuyến tàu Kotatsu có thể yêu cầu một trong hai xuất bento trưa đặc biệt, mỗi hộp được chuẩn bị bằng các món ăn địa phương thơm phức và bắt mắt. Một suất là bào ngư (1500yen) và một suất là sò (1050 yen), bạn cũng có thể tự chuẩn bị cơm hộp nếu bạn không ăn được tôm cua sò hến.
Về đồ ăn nhẹ, kotatsu của bạn còn đính kèm một bát quit tươi nếu bạn lên tàu vào tháng 12 hoặc tháng 1, và bánh gạo Senbei vào tháng 2 và tháng 3.
Hành khách còn có thể trải nghiệm : một chút về phong tục tập quán địa phương: trên chuyến đi, hai “namahage” – những con quỷ dữ tợn sẽ tới thăm các nhà trong làng vào đêm Giao Thừa để bắt những đứa trẻ lười biếng hay hư đốn đi – sẽ xông vào để tiến hành nghi lễ điều tra của họ.
Hành khách muốn lên tàu phải đặt trước một tháng và vé tàu giá 960 yen một đường đi, cộng thêm tất cả là 300 yen cho chỗ đặt trước, như vậy tổng cộng tất cả là 1260 yen. Cho cả lộ trình đường đi và về, sẽ có vé giảm giá đặc biệt với giá 1500 yen, tính tổng tất cả bao gồm cả phí đặt chỗ trước là 2100 yen.









Trả Lời Với Trích Dẫn







Bookmarks