Từ một nữ tiếp viên hàng không Nhật Bản, Ando Saeko đã tự học để trở thành họa sĩ và trong một lần tình cờ đến Việt Nam, chị đã quyết định ở lại đây vì "quá mê tranh sơn mài".
Cuối năm 1995, một người bạn rủ Ando Saeko đến Inđônêxia để sáng tác, nhưng khi máy bay dừng ở Băng Cốc (Thái Lan) chị đã mua vé đến Việt Nam. Ando Saeko nghĩ rằng chỉ ở Việt Nam một thời gian, sau đó sẽ quay lại Inđônêxia, nhưng sau khi học sơn mài 1 thời gian, chị đã quyết định ở lại Việt Nam.
"Tôi thấy học sơn mài Việt Nam thì phải học cả đời. Mới vẽ sơn mài, tôi nghĩ mình như thế là biết vẽ rồi, nhưng càng đi sâu, tôi càng thấy còn rất nhiều điều mình chưa biết, mặc dù tôi đã học được mọi bí quyết, khi vẽ tôi cũng đoán trước được những gì sẽ xảy ra và biết cách xử lý chúng", Ando Saeko nói.
Ando Saeko cho biết trước đây chị đã từng mở lớp dạy sơn mài cho người nước ngoài ở phòng tranh Cây sơn (135 Nghi Tàm, Hà Nội) và hiện đang dạy cho 20 học trò khuyết tật Việt Nam ở Trung tâm Vì ngày mai (ngõ 172- Lạc Long Quân-Hà Nội)".
Ando Saeko cho biết chị sẽ giới thiệu với thế giới về tranh sơn mài của Việt Nam. "Tôi cũng muốn giới thiệu tranh sơn mài Việt Nam ra thế giới. Chắc là phải viết sách để giới thiệu. Tôi nói được tiếng Việt, Nhật và Anh cho nên khi tôi viết sách thì có thể tự dịch được hoặc nhờ người dịch sau đó kiểm tra được. Đó là một việc tôi muốn làm trong tương lai", chị nói.
Mới đây, Ando Saeko đã tặng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam bức tranh sơn mài tên là “Urania". Ando Saeko nói rằng đây là một cách cảm ơn của chị dành cho giới mỹ thuật Việt Nam và cho đất nước Việt Nam-quê hương thứ hai của mình.
Nói về cuộc sống ở Việt Nam hiện tại, chị bày tỏ: "Gần đây, rất nhiều người Nhật thích tranh sơn mài Việt Nam đã mời tôi về Nhật dạy, nhưng bày giờ tôi đã có gia đình ở Việt Nam, hai con tôi còn rất nhỏ, sống ở đây lại rất tình cảm, các cháu đến nhà hàng xóm chơi, xem ti vi, ăn trưa, ăn tối...cả hàng xóm như nuôi con của mình. Tôi thấy mình hợp với Việt Nam, thích sống vô tư như người Việt Nam".
Ando Saeko là người nước ngoài đầu tiên trở thành hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội (từ năm 2000).
TTXVN









Bookmarks