>
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Olympic Nhật Bản: Trục trặc trước giờ G

  1. #1
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts

    Olympic Nhật Bản: Trục trặc trước giờ G

    Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là vòng loại thứ ba Olympic Bắc Kinh 2008 sẽ khởi tranh, nhưng cho tới thời điểm này, Olympic Nhật Bản vẫn chưa có được sự chuẩn bị tốt nhất.

    Sau thất bại bẽ bàng ở ASIAD 2006 với việc bị loại ngay sau vòng bảng, LĐBĐ Nhật Bản (JFA) đã xây dựng một ĐT Olympic hoàn toàn mới cho vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008. Ông thầy nội Sorimachi Yasuharu vẫn được giữ lại với nhiệm vụ phải đưa bằng được ĐT Olympic Nhật Bản tới Bắc Kinh vào mùa hè năm sau.

    Ở vòng loại thứ 2, ĐT Olympic Nhật Bản đã thi đấu rất ấn tượng khi toàn thắng cả 6 trận trước Syria, Hong Kong và Malaysia, ghi được 17 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 bàn. Tuy nhiên, thành tích này không được dư luận Nhật Bản đánh giá cao, bởi những đối thủ của thầy trò HLV Yasuharu chỉ có trình độ vừa phải và không thuộc hàng “đại gia” của bóng đá châu lục.

    Và mối lo của dư luận Nhật Bản đã trở thành sự thực, khi ở giải giao hữu tứ hùng vừa kết thúc ngày 5/8 vừa qua tại Shenyang (Trung Quốc), ĐT Olympic Nhật Bản đã chơi không thành công và chỉ xếp hạng 3 chung cuộc. Tại đây, đội bóng của HLV Yasuharu chỉ vượt qua CHDCND Triều Tiên với tỷ số 2-1 trong thế trận mà nhà cầm quân này phải thừa nhận “CHDCND Triều Tiên mạnh hơn Nhật Bản”.

    Tiếp đó, ĐT Olympic Nhật Bản hoà 0-0 với ĐT Olympic Trung Quốc chủ nhà trong một trận đấu có chất lượng chuyên môn nghèo nàn, khi cầu thủ 2 bên liên tục phạm lỗi, còn ở trên khán đài, một nhóm nhỏ CĐV Nhật Bản đã bị số lượng áp đảo CĐV Trung Quốc gây sự và lực lượng cảnh đã sát phải can thiệp.

    Ở lượt trận cuối cùng, ĐT Olympic Nhật Bản lại bị ĐT Botswana đánh bại với tỷ số 1-0, bất chấp việc HLV Yasuharu đã tung vào sân đội hình mạnh nhất, trong đó có cả Robert Cullen và Tadanari Lee, 2 ngôi sao gốc Bắc Ailen và Hàn Quốc của bóng đá Nhật Bản.

    Đây là trận đấu mà ĐT Olympic Nhật Bản chỉ cần thắng với 2 bàn cách biệt là sẽ giành chức vô địch, nhưng cuối cùng các học trò của HLV Yasuharu đã không làm được điều đó.

    Phát biểu sau trận đấu, HLV Yasuharu thừa nhận: “Thật sự là đội bóng của tôi chưa đạt được phong độ tốt nhất, và sự gắn kết giữa các cầu thủ cũng chưa được như mong muốn. Dẫu sao qua giải này tôi cũng có thể biết chính xác những cầu thủ nào đã sẵn sàng cho vòng loại Olympic”.

    Nhật Huy
    tienphong
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  2. #2
    Ninja
    minakudo's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1484
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 115
    Thanks
    126
    Thanked 25 Times in 19 Posts
    Mong là lần tới đội Nhật sẽ chuẩn bị thật thành công hơn và ở trong phong độ tốt nhất. Nhật Bản muôn năm!!!!:gem21: Nhật Bản nhất định sẽ chiến thắng!!!!:gem34:"iu Nhật nhất đóa!":gem9:

  3. #3
    Zack♥Aerith♥Cloud-The best trio 4ever!
    thuthuy1962's Avatar


    Thành Viên Thứ: 4682
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 134
    Thanks
    363
    Thanked 135 Times in 51 Posts
    Cố lên Nhật Bản thân yêu , mang tiếng được mệnh danh là Brazin của châu Á mà đá dốt vậy thì ê mặt quá .
    Đừng để cho mang tiếng chỉ bắt nạt được mấy nước yếu thế vì bóng đá chứ !!!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •