(JPN)-Thứ hai vừa rồi tại Nhật, Takashi Miike được tiết lộ sẽ trở thành đạo diễn cho movie live-action được chuyển thể từ một bộ manga nổi tiếng của Noboru Takahashi "Mogura no Uta" với sự tham gia của nam diễn viên 28 tuổi Ikuta Toma.
Ikuta sẽ vào vai Reiji Kikukawa, một cảnh sát kém cỏi nhưng có ý thức công lý rất cao, người bí mật làm việc với một tổ chức tội phạm lớn nhằm phá hoại chúng từ bên trong. Kankuro Kudo, người từng làm việc trước đây với Miike trong hai movie Zebraman, sẽ phụ trách xử lý hình ảnh.
Bộ truyện tranh đã được đăng định kì trên Weekly Big Comic Spirits từ năm 2008. Tính đến 12/2012, nó đã có tới volume 33 với tổng số ấn phẩm đạt 3.5 triệu bản.
Theo nhà xuất bản Shogakukan, Mogura no Uta—được nhiều nghệ sĩ hài, nhạc sĩ và các nghệ sĩ manga khác yêu thích—là live action chuyển thể từ manga có lượng fan yêu cầu lớn nhất. Chỉ duy lí do đó, những mong đợi về phim vẫn tiếp tục.
Miike đã hào hứng bộc lộ ước muốn của ông là làm cho cứ 5 phút màn ảnh sẽ mang lại điều thú vị, có thể so sánh nhịp độ của phim như một “Japanese Mission Impossible” (tạm dịch: Nhiệm vụ bất khả thi Nhật Bản). Ông cũng nói muốn hạn chế mức thương tổn tinh thần vừa đủ cho các học sinh trung học.
Ikuta, gần đây đã vào vai cỗ máy giết người vô hồn trong The Brain Man (công chiếu 09/02), sẽ không có ít thách thức hơn trong dự án này. Phần đầu của phim sẽ là cách của Kikukawa bị trói vào mui một chiếc xe hơi khi nó đang đi với tốc độ chóng mặt.
Thêm vào đó, movie sẽ có rất nhiều cảnh mô phỏng lại sự kì cục tác phẩm gốc, ví dụ như một yakuza thực hiện cú đánh bóng với bộ điều khiển golf và một tên thuộc hạ bị rắn cắn đũng quần.
Sau khi thể hiện sự hào hứng của bản thân khi đắm mình sâu trong “Miike và Kudo tại thế giới ngầm”, Ikuta thốt lên “Bacchikoi!” - một lời chế giễu trong bóng chày.
Việc quay phim sẽ bắt đầu cuối tháng một và đóng máy giữa tháng ba. Phim được kì vọng sẽ hoàn thành trước mùa thu, với thời điểm công chiếu năm 2014.
puskcy theo nipponcinema








Bookmarks