Một người đàn ông Nhật Bản đã bị bắt sau khi liên tục gọi điện trêu đùa trạm cứu hoả địa phương trong suốt thời gian từ tháng 5 năm 2006 đến tháng 7 năm nay chỉ vì ông ta cảm thấy mình cô đơn. Tổng số các cuộc điện thoại mà ông này thực hiện là 388 cuộc.
“Tôi sống một mình và tôi cảm thấy buồn. Tôi thích dịch vụ cứu hoả và các cảnh sát chính vì thế tôi đã gọi điện cho họ”, người đàn ông 58 tuổi này bộc lộ với tờ nhật báo Yomiuri.
“Tôi muốn họ đến và chăm sóc tôi”.
Phát ngôn viên sở cảnh sát quận Saitama, phía bắc Tokyo cho hay người đàn ông này bị bắt vì nghi ngờ đã cản trở dịch vụ cấp cứu khẩn.
Sau một cuộc gọi tương tự hồi đầu tháng 7, dịch vụ cấp cứu địa phương đã cử 35 nhân viên cứu hoả, một chiếc xe cứu thường và 10 thiết bị cứu hoả đến nhà người đàn ông này. Cũng chính nhờ lần này họ đã phát hiện ra người thường xuyên quấy rầy họ trong hơn một năm qua.
K.D (CNN)
(vitinfo)












Bookmarks