
Xe cấp cứu đã mất gần ba giờ đồng hồ để tìm bệnh viện còn giường trống.
Bộ trưởng Y tế Nhật Bản vừa phải cam kết sẽ giải quyết vấn đề thiếu bác sĩ ở nước này, sau khi một thai phụ bị chín bệnh viện từ chối cấp cứu.
Bệnh viện thứ chín từ chối nhận thai phụ ngay cả khi cô đã sinh non trên xe cấp cứu và trẻ sơ sinh đã tử vong.
Người phụ nữ đang mang thai tháng thứ sáu, chỉ sống cách bệnh viện ba phút chạy xe. Nhưng cô đã phải đi 70km trên xe cấp cứu để tìm một bệnh viện đồng ý cấp cứu cho cô.
Người phụ nữ này sống ở nông thôn, gọi xe cấp cứu vào lúc nửa đêm bởi vì cô bị đau bụng và ra máu. Đội cấp cứu đã mất hơn một tiếng để chạy qua tám bệnh viện, nhưng tất cả đều từ chối bệnh nhân.
Trên đường đến bệnh viện thứ chín thì chiếc xe cấp cứu bị tai nạn và người phụ nữ bị sinh non, do đó bệnh viện đã thay đổi ý kiến và không chịu nhận cô với lý do ca này rất khó và bệnh viện đã quá tải số ca phẫu thuật phải cấp cứu rồi.
Cuối cùng, sau gần ba giờ đồng hồ kể từ khi đến đón bệnh nhân, xe cấp cứu mới tìm được bệnh viện nhận chữa chạy cho cô.
Năm ngoái, một thai phụ khác, cũng sống ở vùng này, đã tử vong sau khi bị khoảng 20 bệnh viện từ chối với lý do hết giường.
Vấn đề là nước Nhật đang thiếu cả bác sĩ và các phương tiện cấp cứu, đặc biệt là ở vùng nông thôn.
Số bác sĩ sản khoa cũng giảm – nguyên nhân là do sinh viên sản khoa phải học vất vả hơn, trong khi số vụ kiện do những sơ suất trong lĩnh vực này ngày càng tăng.
Bộ trưởng Y tế hứa sẽ cải thiện tình hình. Nhưng những giải pháp sẵn có - chẳng hạn như ưu đãi những bác sĩ sẵn sàng về làm việc ở nông thôn – cũng chưa giúp cải thiện tình hình được bao nhiêu.
Theo BBC
NhanDan
Bookmarks