Quá quen thuộc rùi phải không nào, bộ manga này đã xuất bản từ lâu và giờ đang tái bản lại. Một cô gái bình thường bị lôi vào quá khứ là cốt truyện quá xưa nhưng Chie Shinohara đã làm cho câu chuyện trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Nhưng nói chung đây là bộ manga ướt át quá, lúc nào cũng thấy mấy cảnh... ( :gem19: hổng dám nghĩ tiếp nữa đâu ).
Bà con đi đâu thì đi nhưng cứ nghỉ chân ở đây nghen, nhớ đừng quên post vài cái hình đẹp vào ( em lười post lắm ):gem19:






Trả Lời Với Trích Dẫn




thích chú Ilbani kinh :> Với thích nhất của Shinohara-sensei là về cuối nét vẽ vẫn trau chuốt tỉ mỉ, ko cẩu thả như nhiều bộ cùng thể loại. Nhiều người nói Yuuri như kiểu thần đồng cái j cũng biết, nhưng xét cho cùng thì cách chị ý suy nghĩ rất logic, đơn giản, ở thời hiện đại là hoàn toàn bình thường, nên về thời kia trở thành xuất sắc là đúng thôi. Với lại chủ yếu Yuuri được tôn trọng là vì tính cách nữa chứ.

Bookmarks