
Tin nhắn từ ĐTDĐ-một đầu mối thông tin cho các nhà điêu tra.
Vụ án mạng xảy ra tại thành phố Konkubunji, phía tây thủ đô Tokyo (Nhật Bản). Nạn nhân là một phụ nữ 32 tuổi, nhân viên một nhà hàng ở Tachikawa, bị bắn chết tại nhà riêng vào tối 20/8/2007.
Cảnh sát Tokyo đã xác định rằng viên sĩ quan cảnh sát tên là Hidekazu Tomono, 40 tuổi, thuộc Đồn Cảnh sát Tachikawa trực thuộc Cảnh sát thủ đô, đã giết người phụ nữ có tên Yoko Sato tại căn hộ của cô ta và sau đó tự sát bằng chính khẩu súng vừa ra tay sát hại nạn nhân.
Qua tập tin nhắn gửi đi từ ĐTDĐ của người phụ nữ này, cảnh sát xác định được kẻ giết người ra tay sát thủ nhằm bịt miệng nạn nhân, sợ cô ta khai báo anh ta đã đột nhập vào nhà một cách bất hợp pháp trong lúc cô vắng nhà.
Theo Cảnh sát Tokyo, có khoảng 430 tin nhắn Sato gửi đi từ giữa tháng 11/2006 được tìm thấy trong ĐTDĐ của Tomono.
Qua phân tích các tin nhắn này, cảnh sát nhận thấy rằng từ cuối tháng 7/2007, Tomono đã tìm cách thăm dò thông tin về cuộc sống tư riêng của Sato thông qua những người hàng xóm của Sato và theo dõi chỗ cư trú của cô ta tại Kokubunji, Tokyo.
Sato đã gửi mỗi lúc một nhiều các tin nhắn khẩn thiết đề nghị Tomono nên dừng lại việc theo dõi cô và có những tin nhắn cho thấy cô ta đã buộc tội Tomono đột nhập vào nhà mình.

Tomono có lần đã đến chờ đợi Sato ở sân bay Haneda.
Vào ngày xảy ra sự việc, Sato gửi 6 tin nhắn cho Tomono trong khoảng từ 19 giờ đến khoảng 21h 50’, nghĩa là ngay trước lúc Sato bị giết. Trong nội dung tin nhắn cuối cùng, Sato đã bảo Tomono rằng mình không muốn thấy anh ta và muốn chấm dứt mối quan hệ với nhân viên cảnh sát này.
Có một tin nhắn Sato dọa sẽ kiện Tomono nếu anh ta vẫn bám riết cô. “Nếu cảnh sát khám xét dấu vân tay, họ có thể xác định rõ (ai là người lẻn vào nhà tôi), đúng không?”, Sato viết. Và rõ ràng là Tomono đã lo sợ chuyện này bị công khai cho mọi người biết.
Sato cũng có gọi điện cho mẹ bằng ĐTDĐ và tỏ vẻ lo lắng: “Con đang bị theo dõi đấy mẹ ạ. Chắc ĐTDĐ của con cũng có người theo dõi”. Trước đây, Sato cũng đã trao đổi với người quản lý nhà hàng rằng cô thường bị một cảnh sát là khách hàng quen thuộc của nhà hàng gọi điện cho cô hàng chục lần trong ngày.
Có khi người đó theo dõi nhà cô suốt 24 tiếng và nói rằng có lần lúc cô trở về từ một chuyến đi xa, anh ta cũng đứng đợi ở sân bay Haneda. Sato không nêu tên người đó cho người quản lý, nhưng sau đó Tomono xuất hiện tại nhà hàng trong bộ quần áo phẳng phiu, giới thiệu tên mình và cho biết mình là một sĩ quan cảnh sát. Tomono hỏi người quản lý: “Anh biết Yoko?”. “Cô ấy là số 1 ở nhà hàng này đấy!”.
Ngay sau ngày phát hiện thi thể của 2 người, Cảnh sát Tokyo khám xét tại nhà của Tomono và tìm thấy một phiếu thông tin về lý lịch của Sato mà Tomono đã trả hàng trăm ngàn yên cho một công ty tư nhân cung cấp vào khoảng tháng 1/2007.
Sato và Tomono quen biết nhau tại nhà hàng nơi Sato làm ở Tachikawa vào mùa thu năm ngoái. Tomono thường đến nhà hàng khoảng 3 – 4 lần mỗi tuần. Và điều đặc biệt là cho dù anh ta đến đó cùng bạn bè đồng sự hay đi với cấp trên, anh ta thường ở lại một mình hát karaoke và chờ đến lúc nhà hàng đóng cửa để gặp Sato.
Hiện Cảnh sát Tokyo đang tiến hành điều tra thêm về những lý do dẫn đến vụ giết người và tự sát này.
Ánh Vân (theo Japan Times, Yomiuri)
CAND
Bookmarks