Lập topic này để tổng hợp tất cả các thứ liên quan đến Tour biểu diễn của Lead năm nay ở Đài Loan
Lead thông báo sẽ biểu diễn ở Đài Loan trong Tour UPTURN 2007:
Xem clip ở đây:
JIJI-PANA NEWS


Lập topic này để tổng hợp tất cả các thứ liên quan đến Tour biểu diễn của Lead năm nay ở Đài Loan
Lead thông báo sẽ biểu diễn ở Đài Loan trong Tour UPTURN 2007:
Xem clip ở đây:
JIJI-PANA NEWS
thay đổi nội dung bởi: dancingcarrott, 18-10-2007 lúc 11:06 AM


Lịch diễn của Lead ở Đài Loan:
* Ngày 23/09/2007:
- Lead tới Đài Loan trên chuyến bay EG201.
- Hạ cánh tại sân bay quốc tế Taoyuan.
- Thời gian: 12h30 pm.
*Ngày 24&25/09/2007:
- Lead biểu diễn lần đầu tiên tại Đài Loan.
- Tại : Taipei Multi-Purpose Hall
- Thời gian: 17h30(mở cửa)/18h30(bắt đầu)
* Ngày 26/09/2007:
- Lead rời Đài Loan trên chuyến bay EG206.
-Từ sân bay quốc tế Taoyuan.
-Thời gian: 15h00.
Set list:
01.What cha gonna?
02.LOVE RAIN
MC1
03.PRIVACY
04.Night Deluxe
05.Extreme girl
06.Deep in my heart
07.Jewel of Queen
dance bridge
伸也ラップ
DJ takuコーナー
08.No doubt
MC2
09.Love&Everything
10.僕が月に祈る夜
11.Dear
dance bridge
12.Cosmic Drive
13.Drive Alive
dance bridge(ダンサーのみ)
14.海
MC3
15.ONE FOR DA SOUL
16.ファンキーデイズ! (レゲエ調)(Funky Days!)
17.Summer Madness
?encore?
18.Baby'cuz U!
MC4
19.君は何かが出来る(你能做些什麼)
?もう一回!?
20.バージンブルー(Virgin Blue)
21. 空の彼方へ
thay đổi nội dung bởi: dancingcarrott, 18-10-2007 lúc 11:59 AM


Lead Taiwan Concert (Day 1) - Report
Đêm qua nhóm nhạc nổi tiếng của Nhật – Lead đã có tour diễn đầu tiên ở nước ngoài tại Taipei Multi-Purpose Hall. Hội trường chật cứng người xem. Bốn thành viên của Lead xuất hiện trên sân khấu, vừa hát và nhảy tạo nên một không khí rất sôi động. Một ngày trước đó, Shinya đã tròn 20 tuổi và đã ăn mừng sinh nhật ngay trên sân khấu trong đêm diễn hôm qua. Tất cá fan và các thành viên còn lại
đã cùng hát bài “Happy Birthday” chúc mừng Shinya khiến he rất cảm động. Shinya nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mừng sinh nhật 20 tuổi trong đêm diễn đầu tiên của Lead tại Đài Loan. Tôi có cảm giác đó là định mệnh!”
Hôm kia, Lead members (tất nhiên là trừ Shinya) cùng với thành viên trong đoàn đã bàn kế hoạch mừng sinh nhật thật bất ngờ cho Shinya. Đến ngày hôm qua, giữa buổi diễn, khi Hiroki đang giao lưu với fan, một chiêc bánh sinh nhật đã được mang lên sân khấu và Shinya đã hết sức ngạc nhiên. Khi các fan bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật cả hội trường trở thành một bữa tiệc sinh nhật lớn. Shinya điềm tĩm chững chạc thường ngày cũng cảm thấy bối rối xúc động, vừa cười vừa cảm ơn mọi người. Hiroki hỏi: “Tour diễn đầu tiên của Lead ở Đài Loan đúng vào dịp sinh nhật 20 tuổi của cậu, chắc hẳn sẽ là một kỷ niệm khó quên?” Shinya đã trả lời: “Ngay lúc này, trong thâm tâm tôi muốn tiếp tục cố gắng hơn.Tôi đã rất may mắn khi có thế mừng sinh nhật 20 tuổi trong tỏu diễn tại Đài Loan”. Fan ở ĐL đã đặc biệt được nghe Lead hát “Happy Birthday” live, sau đó cả bốn thành viên đã quay lại cùng chụp ảnh kỷ niệm với khán giả.
Lead đã biểu diễn theo list mà họ đã diễn trong tour ở Nhật, họ thậm chí còn mang theo cả DJ của mình. Lead mở màn đêm diễn với trang phục Đen – Trắng – Đỏ, và hát mở đầu với bài “what cha gonna?” tạo nên 1 không khí náo nhiệt. Lead’s leader - Hiroki tâm sự: “Chúng ta đã phải đợi 2 năm và cuối cùng Lead có buổi biểu diễn tại Đài Loan”. Các thành viên của Lead cũng đã nói một vài câu tiếng Trung mà họ đã tập: “Wo ai da jia!” (Chúng tôi yêu các bạn) và “Ni men high ma?” (Các bạn có vui ko?). Lead cũng đã trình diễn sexy dance khi hát “Night Deluxe” và “Jewel of Queen”, khiến fan phấn khích cổ vũ đến khản tiếng.
Lead cũng đặc biệt khổ luyện và hát “Umi” bằng tiếng Trung tặng các fan ở Đài Loan. Trong khi hát, những que phát sáng màu xanh của fan như tạo nên biển ánh sáng rất lãng mạn.
Trước đêm diễn Lead đã lo lắng về việc giao lưu với fan, nhưng cuối cùng khán giả đã thuyết phục họ: “Hãy nói tiếng Nhật. We understand!”. Và Lead đã cảm thấy tự tin hơn: “Tiếng Nhật của các bạn thật tốt. Điều đó đã trợ giúp chúng tôi rất nhiều!”, và các thành viên bắt đầu cười đùa. Keita bắt chước và hát “Dragonball” song.
Khi các fan mời hát lại, Lead quay lại sân khấu hát “Sora no kanata e” và 1 vài bài hát nữa.
Note: Fan Đài Loan cũng có thể mua đồ đi kèm theo tour diễn và tặng quà cho Lead trong những hộp quà có tên của từng thành viên trên đó. Đêm diễn của Lead đã bắt đầu từ 6 rưỡi tối hôm qua, và sẽ diễn thêm 1 show nữa vào tối nay tại cùng địa điểm. Trong đêm diễn thứ hai này Lead sẽ cùng mừng Tết Trung thu với các fan.
thay đổi nội dung bởi: dancingcarrott, 18-10-2007 lúc 04:21 PM


Lead Taiwan Concert (Day 2) - Report
- Lead đã rất lo lắng khi hát “Umi” bằng tiếng Trung, có cảm giác như tim sắp nhảy ra ngoài.
- Hiroki còn tiết lộ rằng họ ko nhớ hết được lời bài hát bằng tiếng Trung và có lúc phải nhìn vào lời bài hát được dán trên sân khấu.
- Trong buổi tổng duyệt, Akira gặp khó khăn với việc phát âm và hát bằng tiếng Trung.
- Lead đã chúc mừng Tết Trung thu cùng khán giả bằng tiếng Trung.
- Họ cũng tự giới thiệu bằng tiếng Trung và Hiroki có vẻ gặp khó khăn khi phát âm tên của mình
- During "Night Deluxe", Shinya did a sexy movement at the "sexy, cause 'be with me" part.(Cái này ko cần dịch cũng hiểu nhỉ. Hình như từ live Brand New Era thì động tác này là điều ko thể thiếu khi hát "ND" và tất nhiên fan ai cũng mong đợi nó)
- DJ Taku cũng rất vui tính và nói vài câu tiếng Trung với khán giả.
- Khi hát “Drive Alive”, Lead đã đề nghị khán giả cùng đứng lên và nhảy cùng họ.
- Khi giao lưu Lead đã nói họ rất muốn thử nhảy bungee từ tháp Taipei 101.
- Lead đã nói với fan là họ đã ăn bánh trung thu và có cả tiệc nướng, và khán giả hỏi lại là họ đã thử ăn bưởi (柚子/you zi) chưa? Và Lead hỏi lại “Yuzu?”(từ “bưởi” trong tiếng Nhật). Sau đó Lead đề nghị fan nhắc lại tên của loại hoa quả đó bằng tiếng Trung và khi fan nhắc lại, Lead vẫn hỏi lại: “Yuzu?”(những ng` thích đùa)
- Khi hát “Umi” khán giả lại vẫy những que sáng màu xanh tạo thành biển ánh sáng.
- Trong một bài hát, Keita và Akira đã giữ mic cho nhau hát (như họ đã từng làm trong tour Brand new era)
- Shinya đc bố mẹ tặng cho một cái máy quay làm quà sinh nhật và he muốn dùng nó để chụp một bức ảnh lớn với khán giả. He đã nhờ DJ Taku chụp hộ, nhưng DJ Taku chụp rất lâu mà vẫn hỏng mấy lần liền. Hiroki phải xin lỗi khán giả nhiều lần và còn kêu khán giả “boo” DJ Taku. Phải mất một lúc lâu anh ý mới chụp đc một kiểu ưng ý.
- Trong khi diễn Akira quên mất lời bài hát và bật cười vì lỗi này. Shinya cũng quên lời bài hát một lần. Keita thì quên mất vị trí của mình, đáng nhẽ Kei phải đứng cạnh Shinya, nhưng he lại đứng nhầm sang chỗ khác. Rồi Akira còn hát nhầm lời của người khác và khi nhận ra “he made a very cute expression”.
- Trong buổi diễn, Lead đã ném tặng fan những quả bóng có chữ ký và cả khăn của họ. Akira còn chạy hẳn xuống chỗ khán giả và tặng fan quả chuổi mình đang đeo.
- Khán giả đã chuẩn bị trước là sẽ hát “ONE” tặng Lead. Nên, khi hết đoạn encore và Lead chào cảm ơn, khi họ đang bắt đầu rời sân khấu, khán giả bất ngờ đồng thanh hát “ONE” và Lead đã “shock”. Keita là ng` đầu tiên nhận ra fan đang hát bài “ONE” và Lead cũng quay lại hát cùng. Hiroki đề nghị fan hát lại nhiều lần, và đã khóc. Lead đã hết sức xúc động về món quà này của fan.
- Khi hát xong, Hiroki và Shinya đã rời sân khấu trước nhưng Keita và Akira thì vẫn muốn nán lại, rồi đột nhiên Keiat bắt đầu nhảy breakdance. Hiroki cũng bất ngờ quay lại và did a flip(= nhảy lộn nhiều vòng)(sorry, ko bit nên dịch thế nào nữa nên để nguyên từ đó) sau đó he còn nhảy lên bục và did a backflip (mọi người tưởng tượng được nhỉ!). Akira mặc dù rất mệt nhưng cũng tham gia. Shinya cũng quay lại và nhảy breakdance them một lúc nữa.
- Sau đó, Lead cùng rời sân khấu mang theo rất nhiều tình cảm trong khi vẫn tiếp tục cảm ơn khán giá.
Một preview clip khác của Kyodo NEWS (hình như dài hơn một tẹo):
KYODO NEWS
thay đổi nội dung bởi: dancingcarrott, 18-10-2007 lúc 05:38 PM


PIX Lead in TAIWAN:aaa:
Tại sân bay:look so mature
Lead Single Collection:
Happy Birthday, dear Shinya!!! (tại buổi họp báo):
![]()


Mấy cái này thì funny nhất đây!!!!
Tại phòng tập:
Đi ăn há cảo (quái, hình như nhóm nào của Nhật sang cũng khoái đi ăn món này!!!)
![]()


EM THẬT SỰ RẤT ĐIÊN CÁI NET VÌ EM KHÔNG THỂ XEM ĐƯỢC BẤT CỨ HÌNH NÀO HAY CLIP GÌ CHỊ UP LÊN. Em đoán chắc rằng khi đọc tới đoạn sn shinya bất ngờ và đoạn khán giả hát one tặng lead thì chị cũng khóc ...nhhuw em đang khóc bây giờ. Em rất vui và cũng buồn vì dù mình có chúc khản tiếng thì chắc he'll never hear. Với cả nói thật là dạo này em nghe cháy 2 cái đĩa chị sao cho em và nhất là bài one, đã nhiều lần tưởng tượng ra viễn cảnh lead tới vn rồi thì mình cũng hát tặng họ bài này. Giờ thì...
Em còn tiếc 1 cái nữa là em cũng cố tình gửi 1 email tới J-melo kèm theo lời chúc sn shinya và upturn07 vào ngày 22/9, cho dù em biết là sẽ chẳng bao giờ tới tay họ được, nhưng rồi vẫn cứ gủi và yêu cầu bài UMi, em còn không có niềm tin là email đó sẽ được đáp ứng cơ. Buồn quá.
Nhưng dù gì thì upturn07 đã cực kì thành công, hơn cả mong đợi (em tin chắc chắn là vây) nên cũng vui cho họ, Mãi mãi yêu Lead. Không biết là tới bao giờ em mới khóc xong nữa nè, kì quá ...


tội bạn quá tớ xem đc hết nài nhưng đọc thì qua loa thôi
kei chơi tóc sốc hàng quá
ko ngờ bọn ĐL máu thế , biết có làm gì các anh k nữa
ảnh ĐL nó Photoshop chán bỏ xừ , trông chẳng nét gì
haha xem cái disc ấy hải nghiện nặng kìa
Tớ ghét Nhật qua ĐL , mà bọn nó cuồng nhiệt thật


đồng phục diễn lần này đẹp quá, mà bộ vest màu bê nhìn mấy anh nhà mình lịch lãm chững chạc ghê :X. Mà SN Shinya sao akira lại tranh thổi nến nhỉ. Đáng iu quá. May mà tới hôm nay đã xem được hình, phew!!!


Chỉ mong trong DVD sắp tới có nhắc tới live ở ĐL để mình đc thấy bản đẹp hơn, nhất là những cảnh vui vui ý!!!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks