>
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Mối tình Việt- Nhật nở hoa ở xứ sở mù sương

  1. #1
    || TRÙM ||
    KHA's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Lào Cai
    Tổng số bài viết: 4,086
    Thanks
    1,148
    Thanked 7,054 Times in 1,457 Posts

    Mối tình Việt- Nhật nở hoa ở xứ sở mù sương

    Mảnh đất Sa Pa huyền ảo và thơ mộng đã chứng kiến một tình yêu vượt qua không gian và khoảng cách của cô gái H'Mông và chàng trai Nhật Bản. Tình yêu ấy ngày càng thăng hoa khi họ có chung niềm đam mê lớn: Những sắc màu thổ cẩm.

    Sự gặp gỡ hai nền văn hoá

    Dương Thị Thanh sinh năm 1975 tại thị trấn Sa Pa (Lào Cai). Khi còn nhỏ, Thanh đã bộc lộ tố chất thông minh và sớm trở thành một trong những thiếu nữ đầu tiên làm hướng dẫn viên du lịch ở Sa Pa, nói rất tốt tiếng Anh và tiếng Nhật. Năm 21 tuổi, chị nhận làm phiên dịch cho một đoàn nghiên cứu của Nhật Bản tìm hiểu về phương thức làm vải của một số dân tộc ít người ở Việt Nam. Chị đã cùng với đoàn đến khắp các bản làng xa xôi, heo hút vùng miền núi phía Bắc, cùng ăn ở với đồng bào Tày, Thái, Sán Dìu, Lô Lô... Nhờ đó, chị có điều kiện tiếp xúc với các chuyên gia, hiểu biết thêm về những nét văn hoá đặc sắc trong trang phục và lối sống của các dân tộc ít người.

    Tháng 12/2001, chị Thanh tình cờ gặp Takeshi Yoshizawa, một thanh niên người Nhật đến Việt Nam tìm hiểu văn hoá và trang phục của các nhóm dân tộc Mông và hai người nhanh chóng trở thành bạn thân, có nhiều điểm tương đồng về cách sống, nhất là sự đánh giá cao về các sản phẩm dệt và thêu thủ công của bà con các dân tộc.

    Hai người đã hợp tác với nhau để thiết kế và sản xuất những mẫu quần áo thời trang của riêng mình. Ban đầu, phần lớn những mẫu thiết kế váy áo, khăn piêu, mũ, túi xách, ví, cà vạt... đều bắt nguồn từ những ý tưởng của Takeshi. Anh dùng những chất liệu đặc biệt như tơ tằm, lụa, vải lanh, đay và những phụ kiện dễ kiếm như hạt cườm, trai, đồng xu, vỏ cây, những viên đá nhiều màu, ngộ nghĩnh… để thiết kế nên những mẫu thời trang vừa hiện đại, vừa dân dã. Còn Thanh tự tay dệt những tấm vải thổ cẩm với nhiều màu sắc, hoa văn độc đáo. Và tình yêu đã đến với họ từ lúc nào... kết thúc bằng cuộc hôn nhân có nhiều niềm vui.

    Với mong muốn du khách biết nhiều hơn về nghệ thuật dệt vải độc đáo của các dân tộc thiểu số Việt Nam, vợ chồng chị Thanh mở một cửa hàng lưu niệm nhỏ ngay tại thị trấn Sa Pa, chủ yếu bán quần áo, vải và túi xách thổ cẩm. Một điều khá may mắn là họ đã được gặp bà chuyên gia người Italia chuyên nghiên cứu thời trang. Bà đã hướng dẫn Thanh thiết kế hoa văn, kiểu dáng và các kỹ năng cắt mẫu quần áo mới, sau đó lại giúp họ tìm kiếm đối tác tiêu thụ.

    Đưa sắc màu thổ cẩm ra thế giới

    Để đẩy mạnh xuất khẩu và khẳng định thương hiệu, vợ chồng chị Thanh quyết định thành lập Công ty Indigo (Indigo có nghĩa là màu chàm) chuyên sản xuất, may thêu đồ thủ công. Hiện, công ty xuất khẩu thường xuyên một lượng đáng kể quần áo may sẵn và vải thổ cẩm sang Italia, Nhật. Khách hàng nước ngoài rất yêu thích các sản phẩm thổ cẩm do hai vợ chồng chị thiết kế bởi sự kết hợp hài hoà giữa các đường nét, hoa văn có nguồn gốc từ Việt Nam và Nhật Bản.

    Đặc biệt, trong chuyến khảo sát với đoàn chuyên gia trong khu vực hồ Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn), chị Thanh đã phát hiện và áp dụng lối thêu, in hoa batic của người Dao Tiền trên hàng loạt sản phẩm của mình. Chị cho biết: "Hiện nay, lối thêu tay và in hoa batic của người Dao Tiền ít được mọi người biết đến, ngay cả đồng bào dân tộc cũng ít dùng. Việc khôi phục, áp dụng sáng tạo cách in hoa đó khiến những mẫu sản phẩm của chúng tôi thêm độc đáo và có nét riêng biệt. Chúng tôi đã mở một cửa hàng giới thiệu sản phẩm nho nhỏ ở Hà Nội. Đó cũng là nơi mà bạn bè Nhật Bản thường lui tới tìm hiểu, đặt mua hàng".

    Hiện, Indigo là nơi làm việc tin cậy của hàng chục người tàn tật, phụ nữ các đồng bào dân tộc Dao, Mông, Thái, Tày trên địa bàn huyện Sa Pa. Chị Tòng Thị Lanh- người dân tộc Thái- cho biết: "Từ khi được làm việc ở đây, tôi có điều kiện thể hiện khả năng thêu thùa của mình, lại có thêm thu nhập, lo cho cuộc sống gia đình".

    Từ tình yêu của đôi trai gái Việt- Nhật, các sản phẩm thổ cẩm độc đáo của các dân tộc ít người ở vùng núi phía Bắc được vươn xa hơn tới những chân trời mới. Và, họ đã dệt nên một câu chuyện tình đẹp như muôn vàn huyền thoại khác ở xứ sở Sa Pa mù sương...

  2. #2
    Retired Mod
    ZenG's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1309
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 790
    Thanks
    114
    Thanked 131 Times in 65 Posts
    bài này ko ghi nguồn
    của anh trùm viết à
    kiêm luôn là ngừơì chứng kiến
    Chữ ký của ZenG
    My FB: Emz Nadax

    Utopia is on the horizon.
    I come 2 steps closer, it moves 2 steps away.
    I walk 10 steps and the horizon runs 10 step farther.
    That is what utopia is for: WALKING.
    ~ Eduardo Galeano ~

  3. #3
    || TRÙM ||
    KHA's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Lào Cai
    Tổng số bài viết: 4,086
    Thanks
    1,148
    Thanked 7,054 Times in 1,457 Posts
    Thực ra thì chẳng biết nguồn ở đâu luôn (lấy bên JOVP)- nếu có time sẽ rẽ vào chỗ anh chị này chơi

  4. #4
    We never give up!
    no more words's Avatar


    Thành Viên Thứ: 65
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,610
    Thanks
    2,057
    Thanked 278 Times in 102 Posts
    Hay bác KHA làm một cú "Mối tình giữa chàng trai Việt & cô gái Nhật" đi
    Chữ ký của no more words
    Xấu hổ quá hổng dám để sign nữa .____.

  5. #5
    || TRÙM ||
    KHA's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Lào Cai
    Tổng số bài viết: 4,086
    Thanks
    1,148
    Thanked 7,054 Times in 1,457 Posts
    Khựa khựa, thôi xin. Gái Nhật kiêu và rất chi là "không thích lấy chồng". Nói chung iu thì iu nhưng chắc girl VN vẫn là sự lựa chọn No.1

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •