

maiyeuanhhai (07-08-2013)


Thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi!!!![]()
![]()
Tình hình là tối qua cầm lòng không đậu đã bò đi xem tập 1 của bạn seichan (down về từ khuya và trữ sẵn trong máy từ lâu) và hệ quả là xém tí nữa nằm mơ thấy anh già Naoki luôn
Đùa chứ phim hay thật, rất rất lâu rồi mình mới xem một drama Nhật nào mà tập đầu dài hơn tiếng rưỡi nhưng lại chẳng thể rời mắt khỏi màn hình lấy một phút nào. Đoạn mào đầu giới thiệu thân thế anh già cùng nguồn gốc của ngân hàng Tokyo Chuo cùng một mớ râu ria các chi nhánh chính của nó thì có hơi rối tí, vì quá nhiều thông tin xuất hiện cùng lúc khiến mình chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên cứ loạn cào cào cả lên. Nhưng càng về sau thì mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn nhiều và mạch phim dù làm theo kiểu xen lẫn giữa quá khứ và hiện tại thì vẫn khá là dễ hiểu và cuốn hút.
Xem đến hết tập thì có cảm giác là bộ sậu quan trọng của phim, cả chính lẫn thứ chính, cả chính diện lẫn phản diện, đều đã ra mắt bà con xem đài hết rồi, hèn chi mà dài tập 94 phút, nhờ thế mà ai chịu khó kiên nhẫn coi kỹ tập này sẽ nắm được khái quát bộ mặt của phim. Tâm điểm dĩ nhiên vẫn là anh già và mấy đồng bạn cũng như mấy cha chú cấp trên từ cựu Tokyo Daichi cho đến cựu Sangyo Chuo. Gì chứ nguyên tác thiệt là hay quá đi ;_;, xem đến đoạn siêu ngân hàng Tokyo Chuo ra đời mình suýt đập bàn vì sung sướng, dự là có cả tá thứ hay ho trong quá trình đấu đá ngầm giữa hai bên. Coi tiếp khúc sau, đoạn trao bằng danh dự chi nhánh xuất sắc nhất thiệt là mãn nguyện gì đâu~~~
Còn về các nhân vật khác ngoài anh già:
- Hanzawa Hana (vợ Naoki): mới tập đầu nên không thể nói gì nhiều nhưng cảm giác hiện tại là cô khá tiểu thư và trong sáng. Diễn xuất của Ueto Aya cũng chưa thật sự xuất sắc, có nhiều lúc vẫn thấy sường sượng sao đó. Nếu có thể tự nhiên, tinh tế và đằm thắm lại một chút thì hay biết mấy. Nhưng công nhận là cô rất xinh và quý phái :P
- Kondo Naosuke: mình ấn tượng anh này ở đôi mắt, nhìn sao mà buồn và ngơ ngác quá, lúc ảnh mới xuất hiện thì có cảm giác người này hiền lành và chân chất quá, làm sao trụ nổi trong cái giới khắc nghiệt như ngân hàng. Xem tới đoạn ảnh bị tâm thần phân liệt do stress thì thật sự rất thương. Mong là sau này Naoki thành trùm rước ảnh về tổng bộ, chứ bị thuyên chuyển mãi như thế thì tuyệt vọng quá.
- Tomari Shinobu: người quen, người quen, ấn tượng với anh này từ hồi coi Nodame cơ, vai tuy xuất hiện ít nhưng lần nào cũng ba chấm vô cùng. Sang đây thấy dạng vai này cũng có nét gì đó tương tự ha, tức là vẫn nói nhiều như xưa nhưng đã không còn ba chấm nữa. Mình thích nhân vật này, anh giống như tay trong của Naoki vậy, là tai mắt cho anh già, giúp nghe ngóng tình hình ở Tổng bộ. Cứ mỗi lần anh xuất hiện hay gọi điện cho Naoki là biết ngay có tin tức mật, không khí phim cũng tự nhiên trở nên hấp dẫn hơn hẳn :3
- Kurosaki aka chú Cục Thuế đồng bóng: một từ thôi, chú đáng iu quá hà, mỗi lần thấy chú khinh khỉnh nhếch mép là cháu lại bò lăn ra cười. Và vâng, chú đã chết danh "đồng bóng" bởi anh già, cháu cũng xin công nhận sự chính xác của biệt danh đó
Mà bắt đền bạn namtuocaoden ở trang trước trước nữa bảo là không ưng Naoki mỗi khoản khi nói chuyện cứ mím môi mím lợi ra vẻ ra đây làm mình theo phản xạ tự nhiên khi coi phim toàn ngồi nhòm cái miệng anh già. Đúng là anh có mím môi mím lợi thật nhưng mình không cảm thấy đó là anh tỏ vẻ ta đây mà lại gây ra cảm giác anh là một người cẩn trọng, biết giữ mồm giữ miệng, chỉ nói những gì nên nói, hehe
P/s: Mình cũng rất thích giọng nữ dẫn truyện, có phải là cô ấy cũng đọc lời dẫn cho Atsu Hime không nhỉ? Mình cảm thấy rất quen, chất giọng truyền cảm và ngữ điệu hài hòa, khi nghe thật tình rất rất thích
(Quắn quéo xong rồi, giờ thì chạy đi xem tiếp các tập sau~~~)
Aka!chan (08-08-2013), Seichan1188 (07-08-2013), totoro (07-08-2013), ydv (06-10-2013)
Mình mới kiểm tra, link ep3 hình như bị del rồi hay sao Sei ơi :__;
Mấy ngày nữa thằng nhóc 20 tuổi rồi nè. Mình cũng mong thằng bé đóng chính phim gì đó đến mỏi mòn luôn *chấm nước mắt*
Nhưng dù sao được đóng cùng những diễn viên có kinh nghiệm và tuyệt vời như trong 2 phim gần nhất cũng là may mắn lớn của nó, được học hỏi nhiều kinh nghiệm nhỉ![]()
jadenguyen2008 (09-08-2013)


@ lunakaulitz: để mai mình up part đấy lên host khác thử xem (bữa nay khuya rồi mạng yếu ^^).
@ maiyeuanhhai: thực ra có vài từ mình nghĩ chưa thật chuẩn lắm. Hồi trước mình có học 1 lớp kế toán ngắn hạn nên cũng biết sơ sơ vài từ.
@ Zuunique: Ừ máy mình cũng yếu tập nào cũng encode HD chắc dẹp sớm(mà raw HD cũng chẳng có đủ bộ
)
@ qingquing: mèn ơi bạn làm 1 bài comment dài hoành tráng đọc mát lòng mát dạ quá đi >__<.
Đúng rồi đó mấy anh mấy chú mấy bác phim này toàn thứ dữ, mỗi tập thay phiên nhau làm mình bấn lia lịa. Tập 2 chú đồng bóng, tập 3 chú Ogiso, tập 4 chú Owada. Còn chú đóng vai giám đốc Asano đẹp trai khỏi đỡ luôn >__<.
Bạn thích chú đồng bóng là chuẩn đó. Chú hay ho quá mà
. Tập 2 có màn đối đầu trực tiếp giữa Naoki vs Kurosaki nghẹt thở luôn
. Mà chú diễn mà cứ như không diễn vậy O__o. Theo nguồn tin mới nhận thì chú xuất thân từ diễn viên kabuki O__o. Mấy chú bác từ kabuki hay butai đều mạnh quá mà O__o
Còn anh Naoki thì tập nào cũng ngầu hị hị(1 phần vì anh Sakai ngầu 1 phần nhân vật có tác giả bảo kê nên vẫy vùng liên hồi mà vẫn chưa bị đuổi
).
Hồi tập 1 anh Kondo cũng khiến mình ấn tượng. Nhân vật không có gì đặc biệt nhưng cứ thấy ảnh hay hay. Thật ra thuyên chuyển có khi tốt cho ảnh vì ảnh ở trong ngân hàng cứ đấu đá hoài khéo có ngày phát điên
. Còn anh Tomari thì cute rồi. Mà anh này fanboy Naoki từ lâu, lần đầu gặp lúc phỏng vấn đã nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ rồi nhớ tên người ta luôn
Vai Hana vẫn cứ thấy hời hợt thế nào. Naoki ở nhà và ở văn phòng cứ như 2 con người khác nhau, 1 cool 1 cute
À mà dẫn truyện chắc là người khác đấy vì đài khác nhau thì staff thường là khác nhau. Giọng 2 chị/cô ai cũng nghe truyền cảm thật ý >___<
thay đổi nội dung bởi: Seichan1188, 07-08-2013 lúc 10:40 PM
lunakaulitz (07-08-2013), maiyeuanhhai (07-08-2013), tea_tea (07-08-2013), Thiên Phủ (08-08-2013), ydv (06-10-2013)


@Seichan: Cảm ơn bạn, tối qua mình view source lấy được link down rùi bạn ạ.Không phải là do link mega có vấn đề mà là ấn vào chữ Mega1 nó không hiện ra trang mega để down ấy bạn ạ. Chứ mình view sourrce lấy link thì vẫn down được bình thường.
![]()
Seichan1188 (08-08-2013)


Thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi!!!![]()
![]()
Xài hết của để dành mấy tuần nay của bạn seichan mất rồi
Ầu mai gót, nghiêm túc lại nha, lại cắm cổ chạy vào đây sau khi xử liền một lúc hai tập tiếp theo đây![]()
![]()
và chợt nhận ra đúng là rất sáng suốt khi để dành coi luôn một lèo như thế này. Dự là đêm nay có khi mất ngủ vì bận nằm lăn qua lộn lại quắn quéo vì tình tiết phim, anh già và các chú các bác cool ngầu trong đây
Tập 2 tập trung vào căn biệt thư 50 triệu yên ở Hawai! Và mình ức!!!
Anh già một thân hai mình (cộng thêm chú Takeshita) chạy đua với chú Đồng bóng cộng thêm quân đoàn hùng hậu giai thanh gái lịch cả chục người là sao?!!Chưa kể chú Đồng bóng mang danh Cục thuế đi tới đâu làm chuyện gì chỉ cần giơ thẻ ra lệnh khám xét cái là ra ngay, còn anh già toàn bị xua đuổi mới lại rình mò, gài bẫy, lo lót là sao?!!
Mà tập này chú Đồng bóng đã lộ rõ cái đồng bóng của mình ra rồi đó nha
Lúc chú xử cấp dưới mà thiệt tội cho thằng nhỏ của anh
![]()
Nhưng ức nhất vẫn là phút 89 trận đấu vẫn còn, đã thế lại còn là phạt đền ngay trước vòng cấm địa! Thành sự tại bác Bộ trưởng Pháp sự mà bại sự lại do tay thằng con ổng =_=. Vì binh bất yếm trá nên mình chỉ có thể đập bàn chửi thằng nhỏ chứ thiệt tình Kurosaki phải dùng tới hạ sách này kể ra chắc chú cũng tức anh ách.
Tội nghiệp anh già, cứ tưởng đâu gom về được 50 triệu coi như mở hàng khỏi phải đốt phong long ai dè cuối cùng lại nẫng tay trên mất. Giá mà lấy được thì lúc mấy lão Tổng bộ chọc ngoáy anh còn có cái vớt vát đập lại, chứ nhìn mấy cảnh anh cúi đầu xin lỗi lòng fangirl tái tê quá ;_;
Tập 2 công nhận Kurosaki diễn hay thật, mà bạn sei nói chú xuất thân từ diễn viên Kabuki mình không bất ngờ lắm nha. Vì cách diễn của chú công nhận là một sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật uốn dẻo hình thể và ánh mắt đắm đuối khiến fan gái chết chìmChưa kể cái màn abc anh cấp dưới
))))))
Đoạn này có một cảnh mình hơi chạnh lòng, là khi Naoki quay về chi nhánh lấy hồ sơ và tài liệu về thép Nishi Osaka và lão Higashida với sự giúp sức của anh cấp dưới Takeuchi, có nói một câu đại khái là mọi trách nhiệm anh sẽ chịu, giống hệt Asano hồi vụ 500 triệu yêu, anh Takeuchi bèn đáp lại là không thể tin anh già được vì đây là ngân hàng. Nghe mà buồn dễ sợ
Phim này mới xem vài tập đã có mấy câu châm ngôn rất hay về giới ngân hàng:
1. Thành của cấp dưới là thành quả của cấp trên. Thất bại của cấp trên là trách nhiệm của cấp dưới.
2. Ngày nắng, ngân hàng cho mượn ô. Ngày mưa thì cướp lại.
Hơn ai hết, Naoki phải là người hiểu rõ những câu nói này. Vì anh vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm. Nói cách khác, anh đã từng là nạn nhân và từ vị trí ấy vươn lên địa vị như ngày hôm nay nhưng đồng thời lại tiếp tục là nạn nhân của những mưu kế hiểm ác hơn và cao siu hơn (?). Ờ -.-
Tập 3 mình cứ ngó cái mặt của Ogiso là bao cảm xúc dâng trào. Từ căm ghét cho đến hả hê, từ tức giận cho đến khoái chí, từ thù địch cho đến thương hại. Chú mặt chuột đóng hay quá đi, nhờ thế mà màn thanh tra tại chỗ mới phê như con tê tê đến thế! >______<
Mình nói, mình nói, mình đoán trước được là bạn Nakanishi có liên quan đến vụ tài liệu thiếu hụt và Asano là đồng bọn tay trong với Higashida luôn nè. Hổng phải mình hay mà linh tính mách bảo đó. Sau phiên tòa thẩm vấn nhìn thái độ e dè rụt rè của Nakanishi thì mình hơi đề phòng bản rồi, xong lại thấy bản vẫn nhiệt tình sát cánh với anh già quá nên thầm mong là hổng phải như mình nghĩ. May mà cuối cùng bản đã đứng đến, dùng tuổi trẻ nhiệt huyết của tuổi 19 đè bẹp lão Ogiso mặt chuột tiểu nhân ^O^. Sau vụ này hãy cứng cáp và vững vàng hơn nữa nha, Nakanishi-kun
Mà làm sao dám bỏ qua anh fanboy Tomari Shinobu ở tập 3 này B-). Khổ, anh Oikawa Mitsuhiro có tướng đóng va fanboy hay sao mà hết "muốn làm cuộc hạnh ngộ" với Chiaki bên Nodame, sang đây lại tiếp tục đóng vai nhịp cầu Tổng bộ aka hậu phương vững chắc cho Naoki thế này)))))
Mắc cười từ đoạn anh gọi điện báo trước vụ thế chân rồi đường hoàng xuất hiện liếc mắt đưa tình với Naoki ngay trong phòng họp. Nhưng đỉnh cao là cái màn giả vờ bị xúc phạm, mặt mũi hầm hố mà miệng cười toe toét quăng uỵch cặp táp lên bàn: "Ngon thì kiểm đi, kiểm đi!"
![]()
Anh ơi là anh, nhờ anh xung phong đi đầu mà các vị đức cao vọng trọng trong ban thanh tra hết đường thoái thác. Chú Haida làm mình cười hụt, tưởng chú chôm chỉa tài liệu nên ôm cái cặp cứng ngắc ai dè té ra chỉ vì mấy cuốn tạp chí xếch xy
.
Ogiso là đầu não, hahaha, "Đến cả biện mình mà cũng không làm được! Đúng là kẻ vứt đi!".
Anh ơi là anh, anh chỉ chờ cơ hội chọi lại cái câu này vô mặt mấy ổng thôi phải không anh? :X Nó làm em phê như hai con tê tê luôn
Dựng phim hay quá, trường đoạn thanh tra tại chỗ ba ngày làm mình ngồi ngoài cứ tréo giò tréo cẳng đổi tư thế liên miênHai ngày đầu thiệt là đau với đớn, nhiều lúc chỉ muốn nhảy vô màn hình vả mỏ hai lão Haida và Ogiso (sẵn hun anh già và anh fanboy phát tiếp thêm sức mạnh tinh thần
)))))). Cuối ngày thứ hai anh bắt đầu đổi giọng là mình cũng bắt đầu đổi bộ ngóng xem ngày cuối cùng thế nào? Khí chất ngời ngời, át chủ bài trong tay, lời lẽ đanh thép, cấp dưới hùng hậu! Xin chúc mừng, anh già đã là ngôi sao trong lòng em đêm nay!
))))))
Coi 3 tập đầu, cánh đàn ông càng xem càng mê, cánh chị em phụ nữ càng xem càng cú. Mình thật là mình ghét cái màn tụ tập nấu nướng tiệc tùng aka nịnh bợ xun xoe bà vợ lão Phó giám đốc lắm nha. Đỉnh cao kinh dị của sự bợ đỡ này đã được chứng minh qua màn ghé qua thăm viếng của Phu nhân Giám đốc Asano. Cảnh Hana lấy lòng bà phu nhân này xem cũng có duyên nhưng mà vẫn chưa được. Mình không biết nói sao nhưng bà nhà anh già cũng dễ cưng lắm mà cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Có cái gì đó chưa đúng, đại loại là thế.
Xem đến đây mới thấy phục Sakai Masato, ba tập phim vừa qua có rất nhiều cảnh diễn tay đôi giữa anh và các diễn viên kỳ cựu khác, mà với ai anh cũng phối hợp hết chỗ chê, làm người xem tha hồ nức nở. Ưng biểu cảm bằng mắt của anh cực kỳ. Nhớ lúc đầu đi thăm công ty Makino, mới vô anh làm mặt lạnh khó nhằn, hống hách thấy ghê, vậy mà chỉ cười xòa một cái là tự nhiên dễ thương lạ, mà còn hiền hậu dễ mến gì đâu
. Mấy cảnh quyết chiến cũng thế, thanh tra tại chỗ thì lảm nhảm ở trên rồi, còn phiên tòa điều tra ở tập Một thì thôi rồi, anh làm em hết hồn, mà từ đầu đã đứng nên lúc phản biện thiệt đã gì đâu. Cảm giác rất là oanh oanh liệt liệt !>__<
Một điều nữa cần phải khen là bạn seichan dịch phim rất hay. Đúng là có vài cụm từ chưa thật sự suông tai (mình chỉ lấn cấn mỗi cái "nhà ngân hàng", nghe ngồ ngộ), nhưng phần còn lại bạn dịch rất có cảm xúc đó nha! Những đoạn tranh biện, câu cú ngắn gọn và súc tích, từ ngữ chuẩn xác và mạnh mẽ!
Còn mấy đoạn bạn bè giữa các anh thì lại tào lao rất dễ thương (đoạn anh fanboy Tomari kêu Naoki là "cha nội" mình cười quá trời
.
Rồi gì là "chóp bu", từ này vừa hài hước vừa giễu cợt, mình thích lắm
Còn lão Higashida tuồn tiền ra Hawai mua nhà thì là "tậu tài sản", chuẩn ghê đi
Nói chung là còn nhiều đoạn dịch hay và từ chọn hay nữa nhưng mình hổng nhớ hết được, chỉ ghi ra đây mấy chỗ làm mình ấn tượng mạnh nhất. Mong bạn tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa ở những tập sau nha, giúp anh già cùng bộ sậu của HanNao thêm cool thêm ngầu![]()
Fujoka_Haruhi (20-08-2013), jadenguyen2008 (09-08-2013), maiyeuanhhai (07-08-2013), ngocnunhan (08-08-2013), Seichan1188 (08-08-2013), ydv (06-10-2013)


@seichan: 40 năm kiểu gì chứ 40 năm kiểu này ứ bõ. Người ta muốn 40 năm cũng giống như Tàu ý, có thần tượng quốc gia sang chơi cơ((.
Chú Osawa thì đến bố chú ấy, ông chú ý, giờ thằng con cũng nghiệp chính Kabuki, nghiệp phụ diễn viên mà. Đợt cái rạp Kabuki to to ở Ginza khánh thành lại đi xem diễu hành, nói hơi xấu hổ chứ nhìn cả đoàn thấy mỗi chú Osawa là quen)
Tớ thích từ "funshoku" sei dịch lắm lắm ấy, lúc tự dịch xong hết cả ep để trống từ đó vì không biết nên cho cái gì vào XDXDXD.
Tập 4 xem đến đoạn lúc em Miki khóc lóc (thấy bảo đoạn này rating thời điểm lên cao nhất) tự dưng thấy hơi nản, bụng bảo biên kịch định biến chú Han thành anh hùng người yêu hoa quý đi cảm hóa thiên hạ à, đến lúc ẻm lên cục thuế mặt mày lừa đảo mới an tâm trở lại. Nói chung tớ chán mẫu nam chính người tốt quảng đại tấm lòng bao dung cảm hóa thế gian rồi, chú Han là kiểu người không xấu nhưng nhất quyết không nhịn nhục, ai tốt với mình mình tốt lại, thằng nào chơi anh trả thù gấp 10, vậy mới thích.
*Sao không mời chị Miho đóng vợ chú Han nhỉ*
Sei mua tiểu thuyết gốc ở Book Off, Tsutaya hay sách mới bóng lộn thế. Sắp tới sang định thầu về mà chỉ sợ ở Book off với tsutaya chưa có thì nhục lắm
.
Seichan1188 (08-08-2013), ydv (06-10-2013)


thật ra thì phim ảnh có tác động đến suy nghĩ của đại chúng nữa, cho nên người ta phổ biến hình ảnh nhân vật chính là người quảng đại bao dung cảm hóa thế gian là phải rồi, thật ra điều đó không phải chỉ mang tính giáo dục suông thôi đâu , mà sự thật trong cuộc sống , thì những người như thế hay gặp khó khăn trắc trở do ông trời thử thách , nhưng sẽ may mắn vào phút chót có một happy ending , mình nghiên cứu nhiều về mấy lãnh vực liên quan đến tâm linh nên biết được điều này
![]()
Seichan1188 (08-08-2013)


@ qingqing: tập 2 là cái tập Hanzawa thê thảm dữ dội luôn. Vừa phải lo đối phó hậu quả của vụ ra tòa, vừa chạy đua với chú thuế, vừa phải đề phòng nội gián, mà còn bị bao nhiêu người bảo nào là không đáng tin, rồi xấu xa gì nữa
. Cuối cùng không được gì hết trơn
Nói chứ anh Naoki và chú Kurosaki có điểm chung là đều trấn áp được đám chóp bu ngân hàng. Để ý mấy lần bị 2 người này nạt là mấy ông lớn kia nín hết. Rõ to đầu mà thiếu bản lĩnh
. Naoki chỉ im khi bị chửi đúng thôi, mà người chửi mà ổng im thì toàn là ngoài ngành (Higashida, Kurosaki, Komura...). Chắc vì vậy mà thấy anh và chú đồng bóng kéo cưa lừa xẻ với nhau ngang hàng mà hấp dẫn dễ sợ
Bạn nói chú đồng bóng diễn kết hợp uốn éo khéo làm người ta hiểu lầm chú vừa diễn vừa múa lửa thì khốn. Mình đọc review phim này có bạn nói Kurosaki giống nhân vật trong anime. Nhưng mình thấy ngoài đời thiếu gì ông nói chuyện cái kiểu õng ẹo thế
Thật ra thì vụ bạn Nakanishi và ông Asano cũng dễ đoán mà. Chỉ có như thế thì câu chuyện mới thêm gay cấn được
(hồi trước mình có đoán mật thám là chú thường vụ Owada, nhưng thấy vô lý đùng đùng
).
Khoái cái từ "hậu phương vững chắc" bạn dùng để nói tới anh Tomari đó nha. Thiệt đúng quá xá
. Đoạn ảnh giật cái cặp của Ogiso khoái quá à, chỉ muốn bay zô hun thôi
Qua tập 3 thấy Naoki vẫn còn may (tập 2 thê thảm quá rồi tập 3 gỡ lại được chút T__T), có bạn bè, có cấp dưới, có vợ hiền (tuy hơi nhắng) ủng hộ. Tập 4 còn có 1 cảnh nữa khiến mình thấy Naoki rất tốt số đấy
Không biết có ai để ý không nhưng cuối tập 2 khi Naoki chạy đi tìm Higashida có cảnh giám đốc Asano đứng nhìn theo. Ánh mắt Asano lúc đó phức tạp quá đi, không biết đang nghĩ gì, hình như còn có chút buồn nữa. Thiệt, đó là khoảnh khắc mình quyết định hốt luôn chú Asano vô bộ sưu tập các anh các chú các bác già-mà-hot của HanNao để lâu lâu lấy ra chiêm ngưỡng
Đó đó, cái câu làm mình phê thuốc suốt mấy ngày là cái câu đó đó"Đến cả biện mình mà cũng không làm được! Đúng là kẻ vứt đi!".. Với lại cái lúc đòi xin lỗi nữa >__<. Được la lối um sùm văng nước miếng tùm lum ngầu quá đi >__<. Câu nào câu nấy nghe đã hết cả lỗ tai, chẳng bõ cho những ngày bị sỉ nhục không ngóc lên nổi
Chú Ogiso thì mình ưng cái khúc chú bị bắt quả tang, tưởng làm gì thì chú toét miệng cười cãi chày cãi cối. Biểu cảm thay đổi hay quá quá quá quá luôn
. Nói chung chú nhập vai không còn gì để chê, từ ngoại hình tới diễn xuất đều trên cả tuyệt vời (thiệt chứ nhìn cái mặt chú thôi là đã thấy ghét rồi
).
Mấy cái tiệc trà tiệc sinh nhật của mấy bà nội trợ đúng nhảm thiệt, chỉ muốn tua lẹ qua mấy đoạn đấu đá của các anh
Hehe cảm ơn đã khen mình. Từ "nhà ngân hàng" nó là vầy. Trong phim hay dùng 2 từ "banker" và "ginkouin" đều chỉ nhân viên ngân hàng. Có 1 số chỗ mình nghĩ ý nghĩa của nó nặng hơn "nhân viên ngân hàng" một chút, ví dụ như "lòng kiêu hãnh của..." hay "với tư cách của..." nên thêm chữ "nhà" vô cho nó nghe trang trọng
, kiểu như nhà văn, nhà giáo, nhà tuyển dụng ấy mà
. Từ này ít thấy nên nghe chưa quen thôi
@ tororo: ừ tập 4 tự nhiên xuất hiện một số chỗ hơi đuối đuối. Mới đầu là nhân vật Asano, mấy tập trước là người cũng thâm trầm mà tập này mất hình tượng quá đi
. Tiếp theo là vụ em Miki
. Mình cũng không thích kiểu anh hùng không tì vết đâu nên mong là anh làm thế chỉ để dụ em khai chỗ giấu tiền thôi
Chỗ đặc biệt của nhân vật Naoki là ơn đền oán trả sòng phẳng mừ. [spoiler]Đọc trong tiểu thuyết, cuối cuốn 1 còn có cảnh anh bắt giám đốc Asano phải quỳ xuống tạ tội đúng như lời giao ước nữa[/spoiler] Câu châm ngôn "Ai tổn thương ta, ta trả lại gấp 10 lần" giờ đang rất nổi tiếng cùng với phim này đó
Vụ không mời chị Miho thì nào giờ vợ chồng nghệ sĩ cưới nhau rồi thì hiếm đóng phim chung cực kì. Nào giờ chỉ mới thấy vợ chồng chị Nanako là sau khi kết hôn có đóng chung 1 phim thôi, mà cũng không phải đóng cặp
. Có lẽ cái này là luật bất thành văn của người ta chăng?
Mà chị Miho chưa thấy có dự án gì, biết đâu sắp có em bé hị hị
Đống sách toàn mua ở Book Off hết đó. Sách mới không hà, đặc biệt là 2 cuốn tiểu thuyết, còn nằm ở quầy "sách mới xuất bản" chứ đâu. Mà nói mới nhớ, nhờ chiếu HanNao mà tiểu thuyết đang từ hạng mấy chục lên top 10
. Hiện giờ vẫn cố gắng lết từng trang
. Thấy bối cảnh cuốn 2 rộng hơn nhiều quá O__o
Mình nghĩ là sẽ có thôi. Tìm không thấy thì hỏi mấy chị bán hàng, cũng dễ mà, sách xuất bản hết rồi đấy
@ Thiên Phủ: tại vì tuýp người như thế làm phim nhiều quá rồi, nên đâm nhàm. Vả lại quân tử gặp may kiểu đấy không thực tế, không hợp với thời đại. Nếu Naoki cũng giống vậy thì có khác gì những nhân vật khác (ví dụ như mấy nhân vật Kimura Takuya hay đóng) đã khai thác quá nhiều đâu ^^
thay đổi nội dung bởi: Seichan1188, 08-08-2013 lúc 03:38 PM
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks