Tết mọi người thường có thói quen đi chơi, thăm thân, nhậu nhẹt... Nói chung là làm những việc KHÔNG ONLINE. Mình thì có thói quen khác. Thường thì Tết rất ngại ra khỏi nhà. Nói chung chỉ ra từ ngày mùng 3 trở đi thôi, chứ từ 29 - 2 là thích ở nhà nhiều hơn. Ở nhà dọn dẹp một chút. Nhưng thích nhất vẫn là ở một mình, suy ngẫm lại những việc đã làm và lên kế hoạch cho năm mới. Những lúc này thì thích giải trí nhẹ nhàng 1 chút là xem vài bộ phim (phim của JPN lại càng tuyệt). Sở thích của mình vốn phim có tính nhân văn sâu sắc một chút, ý nghĩa thì càng tốt. Vậy nên tết này có lẽ cũng vẫn vậy. Hiện đã ủ được vài phim dự định xem trong dịp tết này:
1.Pride - Kiêu hãnh (dù chưa trọn bộ - nhưng 8 tập chắc đủ đề suy ngẫm về tình yêu & hạnh phúc)
2. Rashomon - La Sinh Môn - một phim cực kỳ kinh điển rất nên xem
3. Cobalt Blue - Nỗi buồn biển xanh - biết là hơi buồn một chút nhưng cũng đáng xem lắm chứ
4. Cuối cùng là Top Caster - Xem nhí nhảnh chút cho đời thêm vui
--
P/s: Bộ JIN thì chắc cố xem nốt trước tết (xem đến ep6 rồi - iu Ayase) - vì tỳnh yêu mà cố nhịn để xem nốt các ep còn lại.
Còn bạn thì sao ?







Trả Lời Với Trích Dẫn



Sẽ có gì nhỉ? Để xem nào

Những phim chưa xem thì tại không thích nên không có ý định down. Có vài phim down cả bộ nhưng mỗi lần xem cứ tua nhanh vì không thích lắm 

chắc coi lại với kiếm thêm SP về coi
vẫn chưa coi hết





), Rashomon, Liar Game 2, coi xong JIN.
Bookmarks